Vào lúc 2giờ 00 sáng ngày
Về phần khách quý có ông Tiêu Vạn Trưởng - Phó Tổng Thống Đài Loan, Ông Trưởng Liêu- Bộ trưởng Bộ Nội Chánh Đài Loan, Bà Thái Anh Văn – Chủ tịch Đảng Dân Tiến Đài Loan, Bà Lữ Tú Liên - Cựu Phó Tổng Thống Đài Loan, Ông Tô Trinh Xương - Cựu Viện Trưởng Hành Chánh viện Đài Loan, Ông Lâm Hoài Dân - Sáng lập Vân Môn Vũ Đạo Đài Loan, Ông Trường Đoạn Kỳ - Tổng Giám đốc cục đường sắt cao tốc Đài Loan, Ông Hồng Sơn Xuyên - Tổng Giám Mục Thiên Chúa Giáo Đài Loan, Ông Lý Đằng Long - Viện Trưởng Kim Sơn Y Viện…, và bạn bè trước kia cũng như chư đệ tử, dưới sự hướng dẫn của ngài Phương trượng và Phó Trụ tri Pháp Cổ sơn đồng tiến vào linh đài chiêm ngưỡng pháp tướng của Hòa Thượng lần cuối, đồng thời trước linh đài phát nguyện báo ân niệm Phật.
8 vị đệ tử di chuyển kim quan vào Đại hùng Bảo điện
Phái đoàn Thiên Chúa giáo Đài Loan kính viếng

Diễn viên Lý Liên Kiệt đến Pháp Cổ Sơn kính viếng Giác Linh

Diễn viên Lý Liên Kiệt đảnh lễ Giác linh cố HT Thánh Nghiêm
Bốn chữ “Tịch diệt vi lạc” được treo trước linh đài, do một nhà thư pháp nổi tiếng viết và 4 câu kệ: “Vô sự mang trung lão, không lý hữu khốc tiếu, bản lai một hữu ngã, sinh tử giai thị khả phao” Ý nói lên thái độ thích xem Sinh tử của Hòa Thượng Thánh Nghiêm.
Trong số đệ tử Quy y của Hòa Thượng có ông Tiêu Vạn Trưởng - Phó Tổng Thống đương nhiệm sau khi nhiễu kim quan ông ngồi bên kim quan niệm Phật 10 phút, Ông nhắc lại khi xưa Hòa Thượng từng dạy: là phải buông xả chính mình, lời dạy ấy làm cho ông vô cùng cảm kích. Vào năm 1995 trở về Gia Nghĩa tham gia bầu Nghị viện Hòa Thượng Thánh Nghiêm có tặng Ông món quà gọi là “ Bốn vật” 1- Phải đối diện với nó, 2- Phải tiếp nhận nó, 3- Phải xử lý nó, 4-Phải buông bỏ nó”,lời dạy đó làm cho Ông đốn ngộ khi tham gia bầu cử Nghị Viện, tức là không chấp vào sự thắng bại.
Vào ngày 09 tháng 01 năm này khi thăm bệnh Hòa Thượng, HT còn nhắc các đệ tử thân cận nên tiếp tục hoàn thành công việc kiến thiết Đại Học Tăng Già.
Ông Tô Trinh Xương – Cựu Viện trưởng Hành Chánh viện cũng nhắc lại: Trước đây Pháp Cổ Sơn là miếng đất hoang sơ, khi xây dựng Pháp Cổ sơn HT trải qua quá trình kiến thiết thật gian khổ, trước xây khuôn viên và Phật điện, lúc ấy tôi được bầu chọn làm Huyện trưởng Huyện Đài Bắc, tôi rất nổ lực để cùng Pháp sư kết thiện duyên, tôi rất kính phục pháp sư; sau đó được bầu làm Viện trưởng Hành Chánh viện, lúc ấy Đài Loan có rất nhiều người tự sát, vì để cứu mọi người HT đã kêu gọi mọi ngươi nên trân quý sinh mệnh.Từ đó Ngài đã cứu được rất nhiều người thoát chết.Vì Quốc gia, vì nhân dân, vì xã hội, HT đã cống hiến cho nhân tất cả cuộc đời mình.
Bà Lữ Tố Liên – Cựu Tổng Thống Đài Loan cũng cho rằng sự ra đi của HT. Thánh Nghiêm là một tổn thất to lớn đối với xã hội, hy vọng mọi người đau buồn khi nghe tin viên tịch nên trân quý những lời dạy của Ngài trong 80 năm qua cho nhân dân Đài Loan nói riêng và thế giới nói chung. Tuy không cùng một hoàn cảnh nhưng mọi người nên lãnh hội những giá trị của lời dạy Ngài, lời dạy ấy mang lại bình an và sưởi ấm cho con người, nên mượn sinh mệnh ngắn ngủi này, vì xã hội làm thêm một chút việc tốt lành.
