Cùng con nuôi lớn tình thương qua những trang sách

GN - Hiện nay, nuôi dưỡng tình thương yêu trong con cái thông qua những trang sách, câu chuyện cổ tích Phật giáo đang là một trong những lựa chọn được nhiều phụ huynh trẻ quan tâm và hướng đến.

Những bước đầu đời

Đều đặn mỗi tối, bạn Vân Anh (29 tuổi, sống tại TP.HCM) lấy sách ra kể chuyện cho con nghe trước giờ đi ngủ. Vân Anh cho biết, mặc dù bé năm nay chỉ mới 8 tháng tuổi, nhưng bạn mong muốn gieo vào con những hạt giống lành ngay từ sớm; con bạn cũng tỏ ra rất thích thú và thường nhoẻn miệng cười mỗi lúc nghe mẹ đọc.

DSC07382.JPG


Bé và sách "Đức Phật với tuổi thơ" - Ảnh: N.Danh

Là một Phật tử thuần thành, Vân Anh hay tìm những sách về Phật giáo để đọc cho con nghe. Trong lúc kể những câu chuyện đó, Vân Anh cũng tìm thấy rất nhiều sự nuôi dưỡng cho chính mình. Bạn bảo: “Đọc truyện cho con nghe, nhiều khi mình thấy bản thân cũng học thêm được điều gì đó. Ngoài ra, khi đọc sách Phật giáo, mình cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn, dễ cảm thông với mọi điều bất như ý xảy ra xung quanh”.

Mỗi khi đọc chuyện, bạn thường đọc to rõ từng chữ để con nằm kế bên nghe được, rồi chỉ hình ảnh trong sách cho con xem. Để tìm ra một cuốn sách phù hợp, Vân Anh cũng phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Bạn tham khảo những sách cho trẻ bên ngoài thị trường, nhưng có rất ít sách phù hợp. Khi tìm tới những quyển sách, câu chuyện Phật giáo, Vân Anh cảm thấy tâm đắc vì sự nhẹ nhàng, tình cảm chất chứa trong đó. Bạn tin rằng, nếu bé được nghe những câu chuyện đó, dù chưa hiểu biết gì, nhưng những chủng tử của tình thương sẽ dần hiện diện trong tâm hồn non nớt của con.

“Mình thấy trẻ em bây giờ thường được cho xem tivi, iPad, điện thoại để ba mẹ rảnh rang làm việc. Nhưng nếu cho bé dùng đồ công nghệ sớm thì có hại nhiều hơn có lợi. Chưa kể việc cho con tiếp cận với những đồ dùng công nghệ làm giảm đi sự tương tác giữa cha mẹ và con cái. Đọc sách cùng con, bên cạnh việc nuôi dưỡng tâm hồn cho con trẻ, còn giúp tăng thêm sự kết nối giữa cha mẹ và con cái”, Vân Anh chia sẻ thêm.

Việc kể chuyện cho con nghe được Vân Anh thực hiện từ lúc bé chỉ mới 3 tháng tuổi, bắt đầu với những cuốn sách ít chữ nhiều hình. “Điều đặc biệt là chỉ cần con nghe mình nói chuyện và đọc sách, nó liền cười tít mắt. Mình thấy hạnh phúc khi ở gần và dạy con từng chút bằng lời Phật”, bạn hào hứng.

Hạnh phúc khi tìm được sách Phật giáo để dạy con

Đó là chia sẻ của chị Thanh Thúy, giáo viên Anh ngữ tại TP.HCM: “Trong một lần đi chùa, được một cô Phật tử tặng cho quyển sách Đức Phật kể con nghe, dù chỉ mới đọc lướt qua thôi, tôi đã rất thích và mừng lắm. Lúc đem về, đọc cho con gái 6 tuổi nghe, mắt bé tròn xoe, chăm chú theo từng lời kể”, chị Thúy bộc bạch. 

Chị cho hay, đêm nào bé Ngân con chị cũng yêu cầu chị đọc đi đọc lại câu chuyện “Chú Vẹt nhỏ dũng cảm”, và mỗi lần đọc xong, bé đều nói: “Con sẽ dũng cảm giúp đỡ mọi người, con sẽ không sống ích kỷ”.

Sau một tháng nghiền ngẫm, cả Thanh Thúy lẫn bé gần như thuộc làu cốt truyện. Chiều nào chơi cùng bạn, bé Ngân cũng hào hứng kể cho các bạn đồng trang lứa nghe: “Vào một buổi sáng nọ, một đám mây bão lớn và đen nghịt đã leo đến tận bầu trời bên trên khu rừng nơi chú vẹt đang vui sống. Cơn bão đã ném ra nhiều tia sét màu bạc sáng chói xuống khu rừng, và một trong những tia sét đó đánh trúng một cây cổ thụ chết khô làm cây này bùng cháy.

Chú vẹt nhìn từ trên cao xuống thấy bạn bè - những con vật khác cùng sống trong khu rừng, đang bỏ chạy tán loạn, rồi bối rối và hoảng sợ bởi sức nóng của ngọn lửa. Chú vẹt rất lo lắng cho bạn bè nhưng vẫn bình tĩnh cố gắng tìm cách giúp các bạn. Nó bay tới dòng sông, lao đầu xuống nước, nhúng đôi cánh của mình vào nước sông, rồi bay trở lại khu rừng đang cháy ngùn ngụt. Khi chú vẹt đã ở cao trên đầu ngọn lửa, nó lắc lắc đôi cánh để tưới những giọt nước từ cánh nó xuống ngọn lửa gây nên những tiếng kêu xì xì nho nhỏ. Và cứ vậy, chú vẹt đã bay từ đám cháy tới con sông rồi lại từ con sông đến đám cháy không biết bao nhiêu vòng. Cứ mỗi vòng như vậy, chú vẹt lại mang theo bộ cánh nhỏ nặng trĩu nước để tưới vào ngọn lửa đang cháy.

Một vị thần hóa thành chim thần ưng, xúc động trước sự dũng cảm, lòng cương quyết và tình yêu thương của chú vẹt dành cho bạn bè, đã thình lình bật khóc... Những giọt nước mắt trắng như bạc của vị thần trút xuống như mưa, dập tắt từng đám lửa một, cho đến khi toàn bộ khu rừng được dập tắt hoàn toàn.

Chú vẹt không thể tin được đó là sự thật - tất cả bạn bè của nó đều được an toàn, nó hớn hở sung sướng nhào lộn giữa bầu trời”.

Sau khi đọc xong một câu chuyện trong sách cho con nghe, chị Thanh Thúy thường hướng dẫn con niệm Phật, ngồi tĩnh tâm khoảng 5 đến 10 phút, uống nước ấm và quán niệm, gửi lời chúc an lành đến tất cả mọi người rồi mới ngủ. 

“Đặt chiếc điện thoại sang một bên vào buổi tối, dành trọn thời gian ăn uống cùng con, chơi cùng con, và đọc cho con nghe những câu chuyện Phật giáo, nuôi lớn tình yêu thương trong con, đó là cách thương và dạy con có ý nghĩa nhất đối với tôi. Mỗi khi đồng hành cùng con như thế, tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc ánh lên trong khóe mắt của con. Cảm nhận được điều đó, bản thân tôi cũng vui mừng, sung sướng. Đặc biệt, từ những câu chuyện Phật giáo, mình cũng học được nhiều điều hay, đẹp để có thể nuôi dưỡng nhân cách và tâm hồn con, từ đó giúp mình hiểu con trọn vẹn, và hành động kịp thời, để đem lại sự bình an cho con”, chị Thanh Thúy tâm đắc chia sẻ.

Món quà tinh thần thú vị cho con trẻ

Đức Phật kể con nghe tập hợp những câu chuyện ngắn được kể bằng lối viết trong sáng, mộc mạc và vô cùng dễ thương với những nhân vật trong truyện như chú voi, chú chó, chú sư tử hay chàng hoàng tử, cô công chúa. Đan xen trong đó là những bài học đầy ý nghĩa và thú vị về tình bạn, về sự can đảm, bền chí, về chia sẻ, về một tấm lòng cao thượng. 

Mỗi câu chuyện đều kèm theo những bức tranh minh họa sống động và đầy sắc màu. Đặc biệt sẽ rất thú vị khi những người làm cha mẹ dành thời gian để đọc cho con nghe, đồng hành cùng con bước vào một thế giới huyền diệu, cùng sẻ chia những cảm xúc chân thật, những rung động non nớt từ con trẻ trong suốt cuộc hành trình. Đồng thời, thông qua những câu chuyện trong sách Đức Phật kể con nghe, các bậc cha mẹ có cơ hội tìm thấy chất liệu thích hợp để nuôi dưỡng sự hiểu biết, làm lớn mạnh những hạt giống của lòng nhân hậu và từ ái bên trong đứa trẻ của mình.

Sách do Tâm Anh và Quiet Wisdom Translation Project chuyển ngữ, Công ty Thái Hà Books liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản và phát hành.

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày