Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu - Ủy viên HĐTS, Trưởng Phân ban Hướng dẫn GĐPT TƯ; Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu – Phó Phân ban Thường trực Phan ban Hướng dẫn GĐPT TƯ cùng toàn thể quý anh chị Huynh trưởng thành viên PBHD TƯ, các Huynh trưởng cao niên, đại diện PBHD GĐPT các tỉnh thành và hơn 1700 trại sinh ngành Thiếu của 5 tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, ĐakLak, Đak Nông, Lâm Đồng, các đoàn đại diện Phân Ban các tỉnh thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận, Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Kiên Giang đã tề tựu về dự.
Trong lời diễn văn khai mạc, chị Trại phó Nguyên Thái Nguyễn Thị Khỏe - thừa ủy nhiệm của anh Trại trưởng, đã nhắc đến vị thánh tử đạo Quảng Hương, gắn liền với tên trại cũng nguyên là cố Trú trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan, đã vị pháp thiêu thân thời kỳ Pháp nạn 1963. Bài phát biểu mong toàn thể trại sinh có thể thắp lên ngọn lửa Dũng trong lòng, cùng chung tay xây dựng một tổ ấm đại Gia đình Phật tử Việt Nam ngày càng dũng tiến, tin yêu. Với phương châm “Sống cùng, Sống với, Sống trong”, chị trại phó hy vọng toàn thể trại sinh thể hiện ý niệm Lục Hòa, thực hiện cuộc sống khác với những gì đang trải qua.
Kết thúc lễ khai mạc Huynh Trưởng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu phát biểu chào mừng hội trại họp bạn GĐPT Tây Nguyên, chúc cho hội trại thành công tốt đẹp và mong trại sinh sẽ học hỏi được thêm nhiều điều hay cho chính bản thân mình để đem về xây dựng Gia đình cơ sở mỗi ngày một mạnh hơn.
Tất bật cho công tác nhập và dựng trại
Trước đó, các đơn vị đã tiến hành cho công tác nhập và dựng trại. Đến 9h00 sáng ngày 31-7, có 17 đơn vị hoàn tất thủ tục nhập trại và di chuyển về 3 tiểu trại: Tiểu trại I Tâm Minh tại tịnh xá Ngọc Quang, tiểu trại II Nguyên Hùng tại chùa Phổ Minh, tiểu Trại III Tâm Chánh tại tịnh xá Ngọc Nguyên.
Dù đoạn đường từ khu vực nhập trại đến các tiểu trại khá xa nhưng các đoàn sinh đã di chuyển trong trật tự và theo đội ngũ. Tại các ngã ba, ngã tư của trung tâm thành phố đều rợp bóng áo Lam, người qua đường, khách bộ hành tất cả đều ngạc nhiên với từng đoàn, từng đoàn thiếu niên nam nữ kẻ khuân người vác nào gậy, bạt, dây thừng, ba lô…; một cảnh tượng rộn ràng tươi trẻ của GĐPT lần đầu tiên đập vào mắt người dân phố núi.
Dưới đây là một vài hình ảnh mà Giác Ngộ Online ghi nhận được tại đất trại trong thời điểm chuẩn bị:
Dựng cổng trại tại tiểu trại Tâm Chánh tại Tịnh xá Ngọc Nguyên
Các đơn vị tập trung làm thủ tục nhập trại
Chuẩn bị trước khi làm thủ tục nhập trại
Các đơn vị dựng lều trại
Đất trại của tiểu trại Nguyên Hùng tại chùa Phổ Minh
Toàn cảnh tại khu vực làm thủ tục nhập trại |