
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dâng lời cầu nguyện
Ngày này, được gọi là ngày chuyển bánh xe Pháp đầu tiên của Đức Phật, rơi vào ngày thứ tư của tháng âm lịch Tây Tạng.
Hôm thứ tư (3-8) là ngày lễ lớn của người Tây Tạng trên toàn thế giới được tổ chức hàng năm. Tất cả các văn phòng, trường học của Tây Tạng đều đóng cửa để nghỉ lễ.
Nhiều người sùng đạo được may mắn tham gia buổi cầu nguyện cùng với sự hiện diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Phật tử Tây Tạng đã phóng sinh tôm hùm vì tương lai 30 Phật tử đã đến các trung tâm đánh bắt cá Gloucester phía bắc Massachusetts để mua 272 kg tôm hùm từ một người bán buôn thủy sản vào ngày 3-8, nhân kỷ niệm ngày chuyển Pháp luân năm nay theo âm lịch Tây Tạng. Một nhóm Phật tử Tây Tạng đã phóng sinh 534 con tôm hùm vào đại dương Đại Tây Dương hôm thứ tư (3-8), nhằm giải thoát các sinh vật này khỏi cái chết trước mắt và tích lũy thêm nhiều thiện nghiệp (ảnh).
Những chú tôm hùm này được đưa ra biển trên một chiếc thuyền ngắm cá voi trước khi được rưới nước chúc phúc và được thả từng con một vào làn nước sâu của đại dương. Wendy Cook, nguyên giám đốc Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng Kurukulla ở Medford, phía bắc Boston nói: "Thậm chí nếu những com tôm này bị bắt lại một lần nữa, thì cuộc sống của chúng cũng đã được kéo dài thêm một thời gian! Phật tử từ trung tâm này thường phóng sinh tôm hùm một vài lần trong năm.” Cook, một giảng viên yoga, đã chủ trì một buổi lễ bao gồm những lời cầu nguyện, thần chú và những chiếc hộp chứa tôm hùm đi vòng quanh cầu phúc. Bà nói điều này sẽ tạo nghiệp tốt cho các con vật và giúp chúng giảm bớt những đau khổ trong kiếp sống tương lai. Thầy Geshe Tenley, giáo viên thường trú của Trung tâm Kurukulla, trong chiếc áo choàng màu vàng nghệ, đã thả chú tôm hùm đầu tiên. Geshe Tenley nói tại Ấn Độ bò, cừu và thậm chí cả dê được mua và cứu khỏi việc bị giết mổ. Tuy nhiên, ở New England, việc thả tôm hùm và kéo dài cuộc sống của chúng - thậm chí chỉ trong một giờ - là việc làm thực tế nhất và là việc mà nhóm có thể làm nhằm tạo sự chuyển biến trong sự tồn tại của tôm hùm và của chính chúng ta. Victoria Fan, một học viên tốt nghiệp tham dự buổi lễ nói: "Hãy nghĩ lại cách mà bạn thường nhìn nhận về những sinh vật này. Bạn phải nghĩ về chúng một cách bình đẳng như chúng ta. Hạnh phúc của chúng cũng quan trọng như hạnh phúc của bạn, nỗi đau của chúng cũng quan trọng như đau khổ của bạn”. Công Hưng (Theo Guardian.co.uk) |

