Giới thiệu HT.Thích Chơn Thiện tái cử Quốc hội khóa XIV

GNO - Sáng nay, 2-3, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế (109 Minh Mạng, P.Thủy Xuân, TP.Huế) tổ chức hội nghị giới thiệu HT.Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, tái cử đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV - nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự hội nghị có chư tôn đức Thường trực BTS tỉnh, Tăng Ni cùng lãnh đạo chính quyền địa phương.

hoinghi6.jpg


Quang cảnh hội nghị sáng nay, 2-3

Hội nghị đã nhận được nhiều câu hỏi từ quý vị Giáo sư, giảng viên, Tăng Ni về các vấn đề xã hội như: đạo đức, lối sống, biến đổi khí hậu, giữ gìn văn hóa truyền thống, đóng góp của Phật giáo với đất nước, giáo dục, phát huy tinh thần hộ quốc an dân như thế nào trong thời kỳ đổi mới... nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Hòa thượng đã có những chia sẻ rất thiết thực các vấn đề được quý Giáo sư, Tăng Ni đặt ra và cho biết sẽ có những chia sẻ, góp ý với Quốc hội nếu được tái đắc cử.

Hội nghị đã đi đến thống nhất 100% giới thiệu HT.Thích Chơn Thiện tái cử đại biểu Quốc hội khóa XIV - nhiệm kỳ 2016- 2021.

hoinghi3.jpg

hoinghi2.jpg
Tăng Ni và các vị Giáo sư chất vấn đại biểu Quốc hội - HT.Thích Chơn Thiện

hoinghi4.jpg
HT.Thích Chơn Thiện trả lời

hoinghi5.jpg
Thống nhất việc HT.Thích Chơn Thiện tái cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày