Hàn Quốc: Triển lãm tranh “Thủy nguyệt Quán Âm đồ” tại chùa Tongdosa

Hàn Quốc: Triển lãm tranh “Thủy nguyệt Quán Âm đồ” tại chùa Tongdosa
(GNO): “Thủy Nguyệt Quán Âm đồ” (Suwol-Gwaneum-Do “Ảnh”) là một trong những họa phẩm nổi tiếng nhất của Phật giáo Hàn Quốc hiện đang được triển lãm tại Bảo tàng viện của chùa Tongdosa ở Yangsan, tỉnh Gyeongsang.

Họa phẩm “Thủy nguyệt Quán Âm đồ” do 8 nghệ nhân người Hàn vẽ từ năm 1310 dưới sự chủ trì của Hoàng hậu Kim-vợ kế của vua  Chungseon thứ 26 thuộc triều đại Cao Ly (918-1392), nhưng sau đó bị cướp biển đánh cắp. Kế đến là những người xâm lăng Nhật Bản thu hồi và đem về thờ trong đền thờ Kagami (đền thờ Thần đạo) ở thành phố Karatsu, Quận Saga, Nhật Bản hơn 600 năm qua.

Theo các sử gia về nghệ thuật, bức họa này lớn nhất và đẹp nhất được vẽ trên vải lụa, bắt đầu triển lãm từ ngày 30-4-2009 tại bảo tàng viện của chùa Tongdosa ở Yangsan, tỉnh Gyeongsang và sẽ kết thúc vào ngày 7-6-2009. Đây là lần thứ II, bảo tàng viện triển lãm kiệt tác Phật giáo của triều đại Cao Ly.

Các chuyên gia khẳng định rằng họa phẩm “Thủy nguyệt Quán Âm đồ” là một trong 38 họa phẩm của Phật giáo thuộc triều đại Goryeo chuyên vẽ về Bồ Tát Quán Thế Âm. Triều đại Cao Ly có nhiều họa Phẩm Phật giáo chất lượng cao. Hiện tại trên thế giới còn khoảng 160 bức, nhưng ở Hàn Quốc còn chưa đầy 10 bức, ở châu Âu và châu Mỹ có khoảng 20 bức, còn lại khoảng 130 bức bị cướp đoạt hoặc bị buôn lậu sang Nhật từ lâu. Hầu hết bị người Nhật chiếm đoạt trong thời gian chiến tranh.

Một số nhà phê bình nghệ thuật đã ví bức họa phẩm này giống như tranh “Mona Lisa” của Leonardo da Vinci, nhưng thực tế nhiều người không chấp nhận mà khẳng định bức họa “Thủy nguyệt Quán Âm đồ” hơn hẳn tranh “Mona Lisa”. Năm 2003, bức họa này được triển lãm tại Bảo tàng San Francisco 20 ngày với chủ đề “Triều đại Cao Ly-Kỷ Nguyên Giác Ngộ của Hàn Quốc (918-1392). 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày