Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chúc mừng Đại lễ Phật đản

GNOĐại diện lãnh đạo Tỉnh ủy cùng các sở, ban ngành tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà chúc mừng chư tôn đức Giáo hội tỉnh nhân Đại lễ Vesak 2019.

DSCN6853.jpg
Bà Huỳnh Nữ Thu Hà chúc mừng Phật đản

Buổi thăm diễn ra sáng 9-5, tại Văn phòng ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Gia Lai, do bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo.

Đón tiếp đoàn có TT.Thích Từ Vân, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPG tỉnh; TT.Thích Tâm Mãn, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPVN tỉnh; chư tôn đức  Thường trực BTS.

Tại buổi tiếp, bà Huỳnh Nữ Thu Hà đã chúc mừng Đại lễ Phật đản năm nay được thành tựu mỹ mãn, chúc sức khỏe đến chư tôn đức Tăng Ni và bà con Phật tử một mùa Phật đản đầy hoan hỷ, an lạc. Đồng thời, bà Hà đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà trong việc góp phần ổn định an sinh, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

DSCN7015.jpg


BTS tỉnh tiếp đoàn tại chùa Bửu Thắng, TP.Pleiku

Thay mặt cho chư Phật giáo tỉnh, TT.Thích Từ Vân cảm ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền các cấp đã luôn tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày