Một gia đình, hai nỗi đau

Một gia đình, hai nỗi đau

GN - Đó là tình cảnh bất hạnh của mẹ con chị Nguyễn Ngọc Chinh (45 tuổi) và em Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (10 tuổi - ảnh), ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang).

Em Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phải nhập viện điều trị các chứng bệnh đau đầu, nhiễm trùng tiêu hóa, ói chu kỳ, cơn co giật… thời gian em Quỳnh nằm viện nhiều hơn ở nhà nên việc học cũng bị dở dang.

Nỗi đau của gia đình lại nhân đôi, khi cuối tháng 4-2020, trong lúc đi làm thuê, chị Chinh bị vết thương ở ngón chân nhưng không lành, có dấu hiệu nhiễm trùng.

Khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, bác sĩ chẩn đoán chị bị bệnh hở van tim, tiểu đường nên buộc phải tháo khớp ngón 1, bàn chân trái vì đã hoại tử. Đến nay vết thương vẫn chưa lành.

Chồng chị Chinh đi làm thuê, nay phải túc trực chăm sóc cả vợ và con gái. Nỗi đau bệnh tật của chị Chinh và em Quỳnh kéo dài dai dẳng, khiến cho cuộc sống gia đình rơi vào kiệt quệ, khốn đốn trăm bề...

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Kiều Tước Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày