Myanmar: Trưng bày Xá lợi răng Phật từ Trung Hoa

Giác Ngộ - Vào ngày 6-11, xá lợi răng Phật thiêng liêng của đất nước Trung Hoa đã được chuyển đến thủ đô mới của Myanmar, thủ đô Nay Pyi Taw, để trưng bày và cho quần chúng nhân dân đến chiêm bái trong vòng 48 ngày, tại các địa điểm khác nhau, đó là: Nay Pyi Taw, Yangon và Mandalay.

Đây là lần thứ tư xá lợi răng Phật của Trung Hoa được chuyển đến Myanmar để trưng bày cho quần chúng nhân dân chiêm bái, lần trưng bày thứ ba cách đây 15 năm.  

wwwM.jpg

Xá lợi răng Phật của Trung Hoa đã được vận chuyển đến Myanmar bằng một máy bay đặc biệt, và được hộ tống bởi một phái đoàn Phật giáo Trung Hoa, dẫn đầu phái đoàn là Giám đốc của Cục Quản lý nhà nước về Tôn giáo của Trung Quốc, ông Wang Zuoan, và Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Myanmar , ông Thura U Myint Maung, người đã được chính phủ Myanmar đặc biệt phái đến Bắc Kinh để cung nghinh xá lợi răng.

Myanmar đã tổ chức một buổi lễ lớn tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw để cung nghinh xá lợi răng Phật đúng theo những nghi thức của Phật giáo và những đặc thù của quốc gia.

Phó Chủ tịch nước, Tiến sĩ Sai Mauk Kham, và các quan chức cấp cao của chính phủ, cùng những vị đại diện của các tông phái Phật giáo và đông đảo tín đồ Phật tử, tổng cộng khoảng 2.000 người đã cung nghinh xá lợi răng Phật thiêng liêng tại sân bay Nay Pyi Taw.

Việc vận chuyển xá lợi răng Phật thiêng liêng của Trung Hoa đến Myanmar để trưng bày không chỉ là một sự kiện lớn đối với tín đồ Phật giáo mà còn là một việc làm tốt đẹp trong tình hữu nghị Trung Quốc - Myanmar .

Trao đổi văn hóa Phật giáo đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ thân thiện giữa Trung Quốc và Myanmar , nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày