Ngôi làng Phật giáo cao nhất thế giới đang kêu cứu

GNO - Trong khi thế giới tiếp tục “cảm nhận” nhiều tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đang mỗi lúc gia tăng, không ít cộng đồng dân cư ở các khu vực xa xôi đang phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng từ các biểu hiện thời tiết cực đoan này.

Theo tin từ The Buddhist Door, ngôi làng Komic nằm trên dãy Himalaya, vùng núi xa xôi phía bắc Ấn Độ - được xem là ngôi làng cao nhất thế giới, cũng không là ngoại lệ. Các bất thường xảy ra với những dòng sông băng, các trận tuyết rơi không theo mùa đe dọa hệ sinh thái nơi đây một cách nghiêm trọng; dễ thấy nhất là các nguồn nước đang dần đi vào tình trạng và điểm mức khủng hoảng.

bien doi khi hau.jpg


Làng Komic thuộc thung lũng Spiti, cao 4.587 m so với mực nước biển

Làng Komic thuộc thung lũng Spiti, cao 4.587 m so với mực nước biển, là ngôi làng nằm ở vị trí cao nhất thế giới có thể tiếp cận bằng phương tiện có động cơ. Cuộc sống của 130 cư dân nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp; vốn chưa từng dễ dàng lại càng khắc nghiệt hơn trong những năm gần đây do hạn hán, sự tan chảy nhanh chóng của các dòng sông băng, lượng tuyết rơi giảm, các dòng suối và hồ nước đang dần khô cạn.

“Nước không phải là vấn đề miễn là chúng tôi có được lượng tuyết rơi vào đỉnh điểm mùa đông. Nhưng điều này đã không xảy ra và các dòng sông băng cũng tan chảy nhanh hơn trước giờ. Bây giờ chúng tôi rất mong có sự can thiệp nào đó” - người nông dân Nawang Tandup 56 tuổi của làng bày tỏ, theo The Indian Express.

Các cộng đồng khác ở khu vực này như: Chicham, Kibber, Tashigang, Gette, Langza, Hikkim và Demul đều nhạy cảm như nhau trước các thực trạng tự nhiên này.

Với dân số khoảng 12.000 người, thung lũng Spiti sở hữu nền văn hóa Tây Tạng nổi bật với truyền thống Phật giáo Kim Cang thừa. Thung lũng này tạo thành một sa mạc lạnh lẽo trên vùng núi Himalaya và bị chia cắt với phần lãnh thổ còn lại của Ấn Độ trong 6 tháng, khi tuyết chắn hết các lối đi trên núi.

Cao nguyên Tây Tạng là một trong những điểm nóng nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Là nhà của 46.000 con sông băng, thung lũng này đôi khi được xem là “cực thứ ba” của thế giới với mức tập trung nước đóng băng lớn nhất bên cạnh hai cực của hành tinh chúng ta. Các dòng sông băng này nuôi dưỡng nhiều con sông lớn của khu vực như: sông Hằng, sông Cửu Long và sông Dương Tử - là nguồn cung cấp nước cho 1/3 dân số thế giới.

Trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ của cao nguyên Tây Tạng đã tăng lên 1,3 độ C, cao gấp 3 lần so với mức tăng trung bình của thế giới và điều này gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

bien doi khi hau 1.jpg


Người dân làng Komic đang chịu đựng biến đổi khí hậu

Một số nghiên cứu cho thấy khoảng 2/3 các sông băng của khu vực này sẽ biến mất vào năm 2050. Các con sông băng vùng Himalaya đã mất đi 1 mét băng mỗi năm kể từ năm  2000 (nhanh hơn rất nhiều so với 25 năm trước đây) và kết quả là trong những qua, khoảng 8 tỉ tấn nước mất đi mỗi năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh thực hiện nghi thức khai chuông đầu năm Bính Ngọ - 2026

[Ảnh] Không khí ngày đầu năm Bính Ngọ ở các tự viện tại TP.HCM

GNO - Mừng năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, chư tôn đức và Phật tử các tự viện tại TP.HCM đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như: lễ đón giao thừa, khánh tuế chư tôn đức, nghe pháp, ghi ước nguyện, xin chữ đầu năm… Tất cả các hoạt động đều góp phần giữ gìn truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc.
Hòa thượng Thích Huệ Công, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa tại TP.HCM chúc Tết đến Tăng Ni, cộng đồng người Hoa - Ảnh: Hạnh Ý/BGN

TP.HCM: Trang nghiêm Lễ khai kinh mùng 2 Tết của Phật giáo người Hoa tại chùa Vạn Phật

GNO - Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, sáng mùng 2 Tết, Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai kinh, khánh tuế và họp mặt đầu năm tại chùa Vạn Phật (phường An Đông, TP.HCM). Đây là một sinh hoạt truyền thống đầy ý nghĩa của cộng đồng Phật giáo Hoa tông mỗi độ xuân về.
Chư Tăng chùa Da (P.Vinh Lộc) trao tặng thư pháp đến du khách và Phật tử

Nghệ An: Người dân về chùa cầu an, gieo duyên lành đầu năm

GNO - Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Xuân Bính Ngọ - 2026, trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, đông đảo người dân đã hoan hỷ trở về các tự viện trên địa bàn tỉnh để dâng hương lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.

Thông tin hàng ngày