“Ngôi nhà An lạc” - Dự án mang tấm lòng người con Phật

Giác Ngộ - Trong những ngày cuối năm, giữa bộn bè của nhiều công tác Phật sự nhưng chư tôn đức Phật giáo huyện Hóc Môn - TP.HCM vẫn luôn nhiệt tâm và dõi theo chương trình“Ngôi nhà An lạc”. Đây là một trong những hoạt động xã hội thiết thực nhằm thể hiện tinh thần cứu khổ ban vui của con nhà Phật.

Vào ngày 23-01 vừa, Ban Thực hiện dự án “Ngôi nhà An Lạc” của Ban Đại diện Huyện hội Phật giáo huyện Hóc Môn đã làm lễ bàn giao ngôi nhà an lạc thứ 3 cho gia anh Nguyễn Huy Sơn, một gia đình khó khăn thuộc diện đói nghèo của đia phương.

NN (2).JPG
NN (1).JPG
NN (3).JPG
Chư tôn đức Phật giáo huyện Hóc Môn phát biểu
trong lễ trao tặng "Ngôi nhà An lạc" thứ 3 của Dự án

Sau khi tiếp nhận đơn của gia đình Ban Thực hiện đã gấp rút tiến hành khảo sát vận động tài trợ cho việc xây dựng ngội nhà. Trải qua hơn 1 tháng xây dựng ngôi nhà đã được bàn giao lại cho gia đình anh Sơn để đón một cái Tết cổ truyền ấm cúng hơn trong ngôi nhà mới của mình.

Ngôi nhà an lạc là một dự án nhằm xây dựng, sữa chữa những căn nhà tạm bợ, dột nát hay những gia đình trong diện xóa đói giảm nghèo của địa phương và nững gia đình Phật tử thuần thành nhưng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, chương trình được thực hiện từ tháng 4 năm 2009 nhằm chào mừng đại lễ phật đản PL 2553. Đến nay, sau hơn 6 tháng thực hiện ban thực hiện dự án đã xây dựng được 3 ngội nhà trên địa bàn cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

NN (4).JPG

Nghi thức bàn giao "Ngôi nhà an lạc" cho gia đình anh Nguyễn Huy Sơn

NN (5).jpg

"Tôi như được chết đi sống lại khi nhận được sự hỗ trợ này từ phiá quý thầy. Với đồng lương ít khiêm tốn, công việc thợ hồ thì đây là một niềm mơ ước bao lâu nay của gia đình tôi. Chân thành cảm ơn quý thầy cô ở chùa, cảm ơn các nhà tài trợ đã cho tôi một mái ấm khang trang như ngày hôm nay” anh Nguyễn Huy Sơn người được Ngôi nhà an lạc nói trong niềm vui vô bờ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nẻo vào tâm giới

Nẻo vào tâm giới

GNO - Bác sĩ Anthony J. Sattilaro là giám đốc của một bệnh viện lớn ở Hoa Kỳ, nhưng bị mắc bệnh ung thư di căn. Nhờ áp dụng phương pháp thực dưỡng macrobiotics dựa trên triết lý và y học cổ truyền phương Đông, ông đã xóa được không chỉ dấu vết ung thư mà cả những định kiến để tiếp nhận một tri thức mới về sự sống.
Thắp lên ánh sáng cho chính mình

Thắp lên ánh sáng cho chính mình

GNO - Sáng nay, bầu trời ở Sài Gòn ngập tràn mây mù do những đợt mưa tầm tã kéo dài nhiều ngày. Tôi thức giấc muộn hơn đôi chút, khi trời đã sáng dần. Trước khi đến trường, tôi thường dành ít thời gian trên xe buýt để đọc những lời truyền cảm hứng.

Thông tin hàng ngày