GNO - Đầu xuân năm mới, người dân có thói quen đến các chùa gần nhà thắp nhang, cầu an cho bản thân, gia đình và bạn bè một năm mới với nhiều bình an.
Trong những ngày khai xuân Đinh Dậu 2017 này cũng vậy, người dân Sài Gòn nói chung, người Hoa nói riêng cũng tập trung rất đông đúc tại các chùa để cầu an, tất cả tạo nên một không khí vô cùng náo nức nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các chùa nên không xảy ra tình trạng chen lấn, xô bồ.
CTV Giác Ngộ online vừa gửi chùm ảnh về tòa soạn - điểm qua những hình ảnh đầu xuân năm mới tại các chùa trong tín ngưỡng của người Hoa ở Sài Gòn dưới đây.


Trước cổng chùa Quan Âm (Q.5) cảnh người dân đi lễ chùa diễn ra vô cùng náo nhiệt


Mọi người phải sắp hàng rất trật tự để chờ đến lượt mua nhang vòng rồi chính tay mình đốt nhang


Nhang vòng sau khi được đốt sẽ được người chuyên trách
của chùa mang đi treo lên các khoảng trống không gian còn lại

Vẻ đẹp của ngôi chùa trong những ngày đầu năm
được tô điểm bằng những cây nhang vòng vô cùng đẹp mắt


Tại chùa Bà Thiên Hậu (Q.5) cảnh tượng người dân ùn ùn kéo đến lễ chùa cũng diễn ra suốt những ngày khai xuân. Để mọi người tiện lợi trong việc thắp nhang thì nhà chùa bố trí rất nhiều vị trí có gắn nến (đèn cầy) phục vụ nhu cầu đốt nhang của người dân



Người dân xếp hàng trình tự chờ đến lượt để cắm được
những cây nhang cầu an, cầu phúc cho bản thân và gia đình mình

Ngôi chùa Ông (Quan Công Miếu, Q.5) những ngày này cũng rất đông người dân đến thắp nhang cầu an

Một số trẻ em cũng theo cha mẹ đến chùa Ông để cầu an


Nhiều gia đình đi chùa cầu an với đầy đủ các thành viên trong gia đình

Nhiều ông bà lão có tuổi cũng cùng nắm tay nhau lên chùa cầu an
Mễ Thuận thực hiện
