Cách đây mấy tháng, chị Bùi Thanh Phương, vợ nhạc sĩ Bảo Phúc bỗng dưng bị tai biến mạch máu não, chị vừa ổn định sức khỏe thì đến lúc Bảo Phúc đột quỵ. Rồi đến hôm nay anh đã ra đi thật rồi! 12g52 chủ nhật 31-5-2009 nhạc sĩ Bảo Phúc đã bước chân vào cõi vĩnh hằng, để lại trong lòng người biết bao thương tiếc. Thương tiếc cho một nhạc sĩ tài hoa đã sớm qua đời ở tuổi 53. Còn nhớ chiều chủ nhật 24-5 Bảo Phúc bị đột quỵ, 18g30 đạo diễn Quang Đại đưa anh vào Bệnh viện An Sinh, đến sáng thứ hai chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Sáng thứ năm, tôi và nhạc sĩ Tôn Thất Lập đến thăm. Anh nằm hôn mê trong phòng hồi sức, thỉnh thoảng tay chân vùng vẫy như muốn chống lại một sức mạnh nào đó đang lôi kéo anh đi.
Chúng tôi ra về trong nỗi niềm lo lắng băn khoăn. Cái cảm giác như hồi đi thăm Từ Huy ba năm trước! Và cái cảm giác ấy bỗng dưng trở thành sự thật trong một buổi chiều chủ nhật buồn.
Tại nhà anh Trịnh Công Sơn năm 1995, Bảo Phúc có quen và kết bạn với một người Đức: Frank Gerke, Tiến sĩ văn chương khoa triết học Đại học
Ngoài những ca khúc tiêu biểu như: Những nẻo đường phù sa, Dòng sông không trở lại, Gót hồng, Để gió đưa vào lãng quên, Cõi tình, Kẻ rong chơi, hợp xướng Hào khí Bình Dương, anh còn viết hàng trăm nhạc phim, nhạc múa, nhạc kịch cho các đài truyền hình, các đoàn nghệ thuật…
Năm 2003, anh đoạt giải nhất âm nhạc phim Rặng trâm bầu, giải ba tác phẩm khí nhạc Gánh lúa về viết cho đàn nguyệt và dàn nhạc dân tộc - dàn nhã nhạc Cung đình Huế.
Những năm gần đây, Bảo Phúc rất gắn bó với Phật giáo. Anh hòa âm, phối khí cho Ban Văn hóa THPG TP.HCM giao lưu với Phật tử chùa Từ Tân (TB) và dàn dựng rất nhiều ca khúc của TT.Thích Chân Quang, ra nhiều CD, video nhạc Phật giáo như: Những điều yêu thương, Rừng ơi (albums của thầy Chân Quang)…và thực hiện nhiều đêm nhạc gây quỹ từ thiện. Năm 2003, Bảo Phúc quy y ở chùa Phật Quang (núi Dinh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) với pháp danh Thiện Tuệ. Anh cũng viết nhiều ca khúc về đạo Phật, trong đó nổi tiếng nhất là 2 ca khúc: Đêm kinh cầu và Phật là ánh sáng đời con. Anh có thói quen trước khi soạn hòa âm hay thực hiện các chương trình đại lễ, anh đều lễ Phật, xong ngồi thiền khoảng 30 phút. Anh nói sau đó thấy tâm hồn minh mẫn, tinh tấn, làm việc gì cũng nhanh và thành công.
Cách đây bốn năm, Bảo Phúc, Lê Vũ Cầu và đạo diễn Quang Đại đã lên Bảo Lộc mỗi người mua một miếng đất sát nhau cách thác Đam Bri khoảng 4 cây số, và họ cùng cười vui vì nếu ghép tên sẽ thành: Cầu - Đại - Phúc. Và cũng mới đây Bảo Phúc nói với Quang Đại: nhờ Đại năm nay lên Bảo Lộc dọn vườn dọn đất chuẩn bị sang năm lên cất nhà để mời anh em nhạc sĩ lên lấy cảm hứng sáng tác.
Nhạc sĩ Bảo Phúc ra đi trong lúc còn nhiều công việc dở dang: anh đang dàn dựng, thực hiện phần âm nhạc cho Festival Biển ở Nha Trang sẽ tổ chức trong tháng 6, Festival xe cổ ở Hội An, nhạc cho phim Đại gia đình (Hãng phim Phước Sang, đạo diễn Quang Đại), nhạc cho phim Vó ngựa trời Nam (Hãng phim TFS, đạo diễn Lê Cung Bắc)…
Vĩnh biệt nhạc sĩ Bảo Phúc - một nhạc sĩ tài hoa đã vĩnh viễn ra đi. Xin thắp một nén hương nguyện cầu cho anh sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.