Hơn 100 năm trước, vào tháng 9/1898, toàn quyền Đông Dương đã làm lễ khởi công một cây cầu vắt ngang dòng sông Mẹ. Cầu được đặt tên là Paul Doumer, nhưng người Hà Nội vẫn gọi là cầu Long Biên hay cầu sông Cái. Cũng bởi vì cây cầu được thiết kế bởi Gustave Eiffel (tác giả thiết kế của Tháp Eiffel nổi tiếng), nên có người còn gọi cây cầu là "tháp Effel nằm ngang".
Trải qua 111 năm cầu Long Biên thăng trầm cùng Hà Nội, qua nắng mưa thời gian, qua bão giông bom đạn với vô vàn ký ức và trở thành một phần biểu tượng lịch sử của thủ đô vừa tròn 999 năm tuổi.
Chính vì thế, lần đầu tiên trong lịch sử cây cầu, có một Festival nghệ thuật ngoài trời được tổ chức tại đây, nhân kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội, 55 năm giải phóng Thủ đô. Và giữa ngày hội mở đầu cho loạt sự kiện hùng vĩ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, hãy cùng tác giả Hà Thành "trầm mặc" với những khoảnh khắc rất riêng của cây cầu lịch sử.
Chiêm ngưỡng cầu Long Biên hơn 100 năm tuổi: