Phật giáo Sóc Trăng cử hành Đại lễ Phật đản PL.2554

(GNO-Sóc Trăng): Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng kết hợp với Ban Đại diện Phật giáo TP.Sóc Trăng long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2554 - DL.2010, kỷ niệm lần thứ 2634 ngày Đản sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni .

Chứng minh có HT.Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng; HT.Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội, TT.Thích Minh Hồng - Phó ban kiêm Ủy viên Kiểm soát Ban Trị sự; TT.Thích Minh Hạnh - Chánh Thư ký Ban Trị sự Tỉnh hội, TT.Thích Minh Thành - Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng cùng chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội, chư tôn đức Ban Đại diện Phật giáo các huyện thành, chư tôn đức Tăng Ni Phật tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Về phía chính quyền có bà Huỳnh Thị Sen - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng, cùng các vị đại diện cơ quan ban ngành trong tỉnh về tham dự.

Mở đầu là chương trình văn nghệ do nghệ sĩ Thanh Kim Huệ - TP.HCM và ĐĐ.Thích Đức Chiếu - Ban Văn hóa Phật giáo Sóc Trăng cùng với vũ đoàn Hoa Sen Trắng GĐPT Đại Giác biểu diễn.

Văn nghệ mừng Phật đản.jpg

Văn nghệ kính mừng Phật đản

Vũ đoàn Sen Trăng và quý sư tiểu chùa Năng Nhơn ca mừng Phật đản.jpg
Rước Phật đản sanh.jpg
Trang nghiêm cử hành lễ chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.jpg
Chư Tôn đức Chứng minh.jpg

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư Tôn đức Tăng.jpg
Chư Tôn đức Ni.jpg
Gia đình Phật tử Đại Giác dâng hoa cúng Phật.jpg

Phật tử dâng hoa cúng dường

Chư Tôn đức cùng chính quyền các cấp thả bong bóng cầu nguyện hòa bình.jpg

Đại lễ Phật đản diễn ra trong không khí trang nghiêm và thắm tình đạo vị, hòa hợp giữa Nam - Bắc tông Phật giáo và pha trộn với ba sắc tộc Kinh - Hoa - Khmer trên mảnh đất Sóc Trăng thân yêu.

TT.Thích Thiện Thạnh - Trưởng ban Tăng sự Tỉnh hội phát biểu khai mạc và sau đó HT.Dương Nhơn - Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN; HT.Thích Thiện Sanh đọc Diễn văn Phật đản của HT Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Ô. Trần Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng thay mặt chính quyền các cấp phát biểu: “Việt Nam là đất nước đa tôn giáo mà Phật giáo là tôn giáo có mặt sớm nhất. Ngay từ buổi đầu tiên, với tư tưởng từ bi, hỷ xả, Phật giáo được nhân dân Việt Nam đón nhận, luôn đồng hành cùng dân tộc với phương châm nhập thế, gắn bó giữa đạo và đời, phấn đấu vì hạnh phúc và an sinh của con người”.

Trong tuần lễ diễn ra Đại lễ Phật đản tại Sóc Trăng, Ban Trị sự Tỉnh hội đã tham dự 10 lễ đài Phật đản tại các huyện, kịp thời động viên khích lệ Tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh tích cực tham gia nhiều công tác phúc lợi xã hội.

Cành hoa Vô Ưu vừa chớm nở, để báo hiệu bậc thượng sĩ xuất trần đem lại biết bao niềm vui cho nhân loại. Kỷ niệm ngày Đản sanh của đấng Từ Phụ hôm nay là một sự kiện trọng đại, khởi đầu cho kỷ nguyên mới đầy những triển vọng tốt đẹp. Nhưng nó đòi hỏi ở mỗi vị Tăng Ni, Phật tử chúng ta không ngừng nỗ lực tinh tiến hơn nữa trong sự nghiệp hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sanh để xây dựng Giáo hội: vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và tiến bộ.

Qua ý nghĩa đó, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã phấn đấu nỗ lực, tích cực trong các phong trào ích nước lợi dân, tham gia đóng góp mọi hoạt động, chủ trương của Nhà nước đem lại kết quả mỹ mãn trong một năm qua mà Ban Trị sự đã làm được như xây dựng nhà tình thương, đóng cây nước sạch, phát quà cho người nghèo, người có công với đất nước bằng cách thăm viếng và tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, mổ mắt từ thiện, đóng góp quỹ vì người nghèo, phát quà cho học sinh nghèo hiếu học, mở lớp học tình thương, cấp học bổng và tặng xe đạp cho học sinh, tặng xe lăn cho người tàn tật. Tổng trị giá thực hiện trong năm qua đạt 24 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày