Hôm nay, ngày 17-11, nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà và khai mở 21 ngày tu Gia hạnh Phổ Hiền của hàng Phật tử trong Đạo tràng Pháp Hoa, Thầy có đôi lời cùng đại chúng.
Tu gia hạnh được bắt nguồn từ phẩm Phổ Hiền Bồ-tát khuyến phát của kinh Pháp hoa. Ở đó, Bồ-tát phát nguyện gia hộ cho những ai trì kinh Pháp hoa.
Từ năm 1973, khi mới về nước, thầy bắt đầu thành lập Đạo tràng Pháp Hoa và cho tất cả các Phật tử trong đạo tràng cùng tu gia hạnh Phổ Hiền. Cho đến hôm nay đã trên 50 năm. Ngày nay Đạo tràng Pháp Hoa vẫn tiếp tục duy trì mùa tu gia hạnh. Đây là một nhân duyên rất thù thắng, nhờ có chư Phật và chư Bồ-tát gia bị mà đạo tràng chúng ta luôn phát triển, mỗi lúc Phật tử càng đông thêm. Số lượng các hành giả trong Nam ngoài Bắc, trong nước cũng như nước ngoài mỗi năm tăng lên cả hàng ngàn người. Qua đây, thầy tin chắc rằng Phật pháp luôn thường trụ ở thế gian và đất nước chúng ta luôn phát triển tốt đẹp.
Tu gia hạnh được bắt nguồn từ phẩm Phổ Hiền Bồ-tát khuyến phát của kinh Pháp hoa. Ở đó, Bồ-tát phát nguyện gia hộ cho những ai trì kinh Pháp hoa. Trong lời thệ nguyện của Ngài, có ba điều quan trọng.
Thứ nhất, khi hành giả nhất tâm kính tin ở sự hộ niệm của Bồ-tát Phổ Hiền, thì Ngài sẽ gia bị đến cho chúng ta, khiến cho tất cả đều phát khởi thiện tâm. Cho đến những người không tin tưởng hay chống đối việc tu hành cũng dần được chuyển hóa. Và rồi họ sẽ trở thành những vị hộ pháp đắc lực. Thầy nhìn thấy điều kỳ diệu đó từ khi thành lập đạo tràng. Có những người lúc mới đến luôn gây khó khăn cho hành giả, nhưng khi được ở gần, họ cảm được đức tu hành, hưởng được pháp lạc và lần hồi cũng phát tâm Bồ-đề. Trên thực tế, có người đến với đạo tràng với tâm cung kính mà cũng có người đến để gây khó khăn, nhưng chúng ta nhẫn nại tu tập, cuối cùng họ đều kết thiện duyên, trở thành những pháp lữ đồng hành, hộ trì Chánh pháp. Như vậy nhờ năng lực gia bị của Phổ Hiền mà quyến thuộc Bồ-đề của chúng ta luôn mở rộng và Đạo tràng Pháp Hoa ngày càng phát triển.
![]() |
Ảnh: Nguyện Truyền |
Thứ hai, những người chất phác có tánh ôn hòa khi tụng kinh Pháp hoa tâm họ sẽ trở nên sáng tỏ, hiểu được ý nghĩa sâu xa của kinh, hiểu được điều Đức Phật muốn nói với chúng ta; hay nói khác đi, là hiểu được chân lý của đời sống thực tại. Tâm càng sáng tỏ thì càng thấy rõ hơn bản chất của đời sống. Hiểu được thực tại, thấy đúng chân lý thì việc làm của chúng ta sẽ khế hợp với Chánh pháp, nhờ đó vượt qua mọi chướng ngại dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nào. Với sức gia bị của Bồ-tát Phổ Hiền, thông qua năng lực công đức và hạnh nguyện, chúng ta nỗ lực tu tập sẽ có đầy đủ chánh kiến, có sức nhẫn lớn, có tâm từ bi lớn để bước vào thế giới rộng mở của chân như, thường tịch. Do vậy khi phát nguyện tu gia hạnh, hành giả cố gắng giữ ba nghiệp thân khẩu ý cho thanh tịnh mới có thể nhận được sức gia trì của Ngài.
Với sức gia bị của Bồ-tát Phổ Hiền, thông qua năng lực công đức và hạnh nguyện, chúng ta nỗ lực tu tập sẽ có đầy đủ chánh kiến, có sức nhẫn lớn, có tâm từ bi lớn để bước vào thế giới rộng mở của chân như, thường tịch. Do vậy khi phát nguyện tu gia hạnh, hành giả cố gắng giữ ba nghiệp thân khẩu ý cho thanh tịnh mới có thể nhận được sức gia trì của Ngài.
Thứ ba, nếu hành giả có niềm tịnh tín vững chắc, có an lạc tự nội sâu xa, có đầy đủ định tuệ thì sẽ đạt được tri kiến chân thật, thể nhập thế giới của Pháp hoa. Ở đó, hành giả có thể thấy được Bồ-tát Phổ Hiền qua công hạnh của Ngài hay Bồ-tát Di Lặc đang thuyết pháp, và thấy được nhân duyên Vô thượng Bồ-đề trong ba đời. Đó là, chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai. Ngày nay hành giả tu tập và thọ trì giáo pháp của chư Phật quá khứ và hiện tại đều hội đủ trong kinh Pháp hoa.
Cũng từ nơi đây, qua lăng kính của Pháp hoa, hành giả nhìn thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tính, dù thuận hay nghịch với ta, tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật trong đời vị lai. Thấy được như vậy tức là thấy được nhân duyên tương tục trong thế giới tâm linh. Với cái thấy biết thanh tịnh, thế giới này sẽ biến thành thế giới Thường tịch quang Tịnh độ. Nhờ tu tập gia hạnh Phổ Hiền mà hành giả đạt đến tri kiến như thật siêu việt nhị nguyên, thấy tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai, thấy Ta-bà uế độ cũng chính là Tịnh độ. Do thấy biết như vậy mà tâm hành của chúng ta trở nên tự tại vô ngại dù ở bất kỳ nơi đâu. Đó là sự giải thoát đích thực của hành giả Pháp hoa. Tu tập đúng pháp như thế sẽ giúp cho hành giả thấy rõ chân lý của đời sống, vượt qua tất cả những chướng ngại, tận hưởng niềm hỷ lạc trong giáo pháp hiện tiền.
Trong mùa gia hạnh, thầy cầu nguyện Tam bảo thường trụ trong mười phương gia hộ độ trì cho tất cả Phật tử, các hành giả Đạo tràng Pháp Hoa trong nước và ngoài nước tu hành tinh tấn, nhận được sự gia bị của Bồ-tát Phổ Hiền, đêm ngày đều được an lành.
(Lời đạo từ của Đại lão Hòa thượng Tôn sư Đạo tràng Pháp Hoa, ghi từ hương thất Huê Nghiêm, ngày 4-1-2026, nhằm ngày 17-11-Ất Tỵ)

