Quốc tang cựu Thủ tướng Shinzo Abe: "Bông lúa cúi đầu"

Ông Shinzo Abe lúc đương nhiệm Thủ tướng Nhật Bản đón nhận khăn chúc phúc từ Đức Dalai Lama
Ông Shinzo Abe lúc đương nhiệm Thủ tướng Nhật Bản đón nhận khăn chúc phúc từ Đức Dalai Lama
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay 27-9, lễ quốc tang cựu Thủ tướng Shinzo Abe bắt đầu lúc 14 giờ địa phương (12 giờ Hà Nội) tại nhà thi đấu Nippon Budokan ở Tokyo, Nhật Bản, với sự tham gia của khoảng 4.300 người.

Có hai cảm xúc khi thế giới hay tin cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tử vong do bị ám sát sáng 8-7 là tiếc thương và kính trọng về một con người đã sống trọn vẹn cả đời để chăm sóc cho người khác - như cách nói của Đức Dalai Lama.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt hoa tưởng niệm cựu thủ tướng Abe - Ảnh: Reuters

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt hoa tưởng niệm cựu thủ tướng Abe - Ảnh: Reuters

Và quan trọng hơn là sự thương tiếc, kính trọng ông Abe của thế giới. Mỹ đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cựu Thủ tướng Nhật; Việt Nam có điện chia buồn sâu sắc với Nhật và gia quyến ông Abe; Brazil, Ấn Độ làm lễ quốc tang tưởng nhớ… Nhiều người Việt Nam nhìn lại cuộc đời của vị cựu Thủ tướng và cảm thấy thú vị khi hình ảnh ông nhiệt thành đến phút cuối cuộc đời, dù đương nhiệm chức cao hay khi đã rời chính trường đều tận lực cống hiến, đặc biệt gần gũi với dân.

Cúi đầu trước dân khi đi thăm họ, chia sẻ và đồng cảm với đồng bào khi họ bị mất mát trong thiên tai… là cốt cách bình dị mà đi vào lòng người của người lãnh đạo. Quyền cao, chức trọng đối với vị cựu Thủ tướng cuối cùng cũng để phụng sự người dân đất nước mình được bình an, ấm no hơn. Hình ảnh nước Nhật đáng kính đã được đào luyện từ tính kỷ luật và tinh thần chan hòa, gần gũi mà cựu Thủ tướng Abe là một biểu tượng. Tinh thần thép của Nhật qua ông còn là những chính sách bang giao cứng rắn khi cần trước những việc làm trái đạo, trái luật của các quốc gia ỷ lớn hiếp bé…

Nhắc về ông Abe là nhắc về những điều tích cực, dù đối với dân Nhật hay với các chính sách ngoại giao, cũng như bản lĩnh chính trị - chọn từ chức khi cảm thấy không đủ sức khỏe để đảm đương trọng trách - điều ít thấy ở nhiều lãnh đạo khác.

Phu nhân Akie Abe đặt hoa tiễn biệt chồng - Ảnh: Reuters

Phu nhân Akie Abe đặt hoa tiễn biệt chồng - Ảnh: Reuters

Con người, dù là ai, để lại tiếng thơm là cả quá trình sống, trải qua va chạm mới biểu hiện nhân cách cao thượng. Một người đến, đi khỏi nhân gian, để người ta nhớ và nể phục vì thế không nhiều. Để cả thế giới phải cúi đầu trước họ trong phút rời cõi tạm lại càng ít ỏi, nhưng ông Abe đã làm được điều đó.

Ngày 8-7, nhiều lời chia buồn đã gửi đến nước Nhật. Trong đó, Đức Dalai Lama, một vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng, vị có sức ảnh hưởng tâm linh toàn cầu đã nhận định: “Cựu Thủ tướng Abe thực sự đã sống một cuộc đời ý nghĩa trong việc chăm lo cho những người khác”.

Và, thật sự với nước Nhật và thế giới, ông Abe quả thật rất lớn như thành ngữ của người Nhật: “Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu”.

Sống và được công nhận giá trị, đó phải là lẽ sống tự nhiên chứ không phải là biểu diễn trên sân khấu chính trị. Rất hiếm để có một con người như vậy. Bài học nhận về từ những vĩ nhân không gì khác hơn là phải chọn sống tận hiến cho cuộc đời trong khả năng, dù ở vị trí nào. Và, dù có làm được bao nhiêu việc, ở vị trí cao bao nhiêu thì cúi đầu trước người khác và nghiêng mình trước cuộc đời, tự thấy mình nhỏ để học hỏi, cố gắng sống và làm việc tốt hơn sẽ giúp ta càng lớn hơn, đáng kính hơn trong lòng người.

Thế giới rất kỳ diệu, nhân dân rất tinh tế - luôn có đôi mắt để thấy những giá trị của những con người có nhân cách lớn để lại cúi đầu trước họ một cách tự nhiên, tự nguyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày