Nói về sự quan niệm này, bà Trương Ngọc Mai - một trong những nhân viên của Hội cho biết: “Theo tín ngưỡng dân gian, tháng 7 là tháng của cõi âm, tháng xui xẻo, nhiều người đi cúng tế phổ độ, đốt một lượng lớn giấy tiền bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy. Hành vi này gây ô nhiễm môi trường và có tác hại cho sức khỏe con người và cũng chính là nguyên nhân làm cho trái đất nóng dần lên. Và những ai quanh năm suốt tháng tiếp cận với khói đốt thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư cũng nâng cao. Hiện nay, có rất nhiều chùa đã hoàn toàn không đốt giấy tiền vàng mã và từ từ hướng mọi người theo quan niệm chân chính”.
Cũng theo bà Mai, một khi không đốt giấy tiền vàng mã sẽ tiết kiệm nhiều khoản kinh phí để giúp đỡ cho những người nghèo khổ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Làm được điều đó cả người giàu có và người khó khăn đều hạnh phúc trong lễ hội tâm linh tháng 7 này. Như thế, đệ tử Phật vừa trọn vẹn việc phước đức lớn lao mà vừa góp phần bảo vệ môi trường. Tháng 7 cát tường, hoan hỷ có ý nghĩa như thế.
Không chỉ khuyến cáo mọi người giảm thiểu việc đốt vàng mã, Hội Từ Tế còn phát động cho hội viên của mình nhiều việc làm thiết thực khác trong một chương trình với tên gọi “Hành động giảm phát thải nhà kính 333” vừa được tổ chức vào ngày 10-8 (tức 10-7 ÂL) vừa qua tại Hội trường nhà Hữu Nghị thành phố với sự tham dự của hơn 300 thành viên và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho Hội thời gian vừa qua. Theo ông Lin Chih Lang, một doanh nhân người Đài Loan phụ trách hoạt động của Hội Từ Tế tại Việt Nam thì hành động giảm phát thải 333 là điều cần thiết cho trái đất, thể hiện qua ba phương diện: ăn uống, sử dụng năng lượng và sống tiết kiệm bằng các việc làm cụ thể như: ăn chay, đi chung xe, từ chối quà tặng, luôn mang theo “tam bảo” (chén, đũa, ly) ở bên mình v.v... trong đó ăn chay rất được đề cao. “Các nghiên cứu mới đây cho biết sản xuất 1kg thịt sẽ tạo nên 36kg CO2. Để có ba bữa ăn cho một người ăn thịt thì mỗi ngày cần sử dụng hơn 15.000 lít nước. Như thế thì vô cùng lãng phí và ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của loài người. Vì thế, giảm ăn thịt động vật, thực hành ăn chay không những có thể hạn chế tỷ lệ mắc bệnh tim mạch mà còn có thể bảo vệ tài nguyên trái đất”, ông Lin giải thích.
Tuy nhiên, để mọi thành viên hiểu thông suốt được tư tưởng này, tại chương trình nêu trên, đại diện của Hội đã trình bày khá chi tiết và logic những thực trạng ngày càng xấu đi của môi trường sống và những lợi ích thiết thực của việc ăn chay cùng nhiều vấn đề khác. Ngoài ra, các thành viên tham dự còn được khuyến khích điền vào phiếu “Hưởng ứng chay giới” do Hội thiết kế như một sự cam kết và nhắc nhở mọi người nhớ đến phát nguyện việc ăn chay của mình. Cuối chương trình là một thời kinh cầu nguyện ngắn và trước khi ra về mọi người cùng nhau tham dự bữa cơm chay thân mật như một bước khởi đầu cho tâm nguyện hưởng ứng chay giới. Dù là lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam nhưng với sự chu đáo và khoa học, ông Lin tin rằng chương trình đã thành công và để lại ấn tượng khá tốt cho nhiều người tham dự. “Những gì chúng tôi vừa thực hiện đã phần nào thể hiện sự quy ngưỡng Đức Phật. Đức Phật đã dạy phải biết yêu quý trái đất này. Chỉ có những việc làm cụ thể như thế mới góp phần bảo vệ sự sống và trọn vẹn vâng theo lời dạy của Đức Phật”, ông Lin tâm sự.
Là một tổ chức từ thiện Phật giáo Đài Loan, Hội Từ Tế đã hoạt động tại Việt Nam hơn 10 năm nay trong lĩnh vực từ thiện về y tế và giáo dục. Những hoạt động của Hội đã góp phần không nhỏ tuyên dương Chánh pháp và thể hiện tấm lòng cao cả, đáng quý của người con Phật.

Quang cảnh lễ tại Hội trường nhà Hữu Nghị thành phố


Phần ca nhạc của các thành viên của Hội Từ Tế