Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo chúc mừng Phật đản - Vesak 2025 đến Đức Pháp chủ GHPGVN

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung chúc mừng Đại lễ Phật đản - Vesak 2025 đến Đức Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung chúc mừng Đại lễ Phật đản - Vesak 2025 đến Đức Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 7-5 (10-4 ÂL), phái đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm dẫn đầu đã đến chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) thăm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN nhân Đại lễ Phật đản - Vesak 2025 đang diễn ra tại TP.HCM.

Cùng đi có Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga và các chuyên viên.

Đức Pháp chủ GHPGVN tiếp Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung và phái đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Đức Pháp chủ GHPGVN tiếp Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung và phái đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Tại buổi thăm, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung vấn an sức khỏe đến Đức Pháp chủ, đồng thời ông đánh giá cao trước việc GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025; trong đó có các sự kiện nổi bật là tổ chức cung thỉnh, tôn trí và chiêm bái xá-lợi Phật, xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Phái đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo với Đức Pháp chủ GHPGVN

Phái đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo với Đức Pháp chủ GHPGVN

Ông Thứ trưởng cũng có lời chúc mừng tốt đẹp đến Đức Pháp chủ; qua ngài, gởi lời chúc mừng đến chư vị giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử một mùa Phật đản - Vesak an lạc.

Đáp lời, Đức Pháp chủ cảm ơn sự quan tâm và đánh giá cao của Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung. Ngài cũng chúc sức khỏe và hoàn thành mọi công tác phục vụ đất nước đến Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các thành viên trong đoàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày