Tọa đàm vương triều Nguyễn đối với di sản Phật giáo

Buổi tọa đàm diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán - Huế
Buổi tọa đàm diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán - Huế
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vương triều Nguyễn có một số vị Quốc vương không chỉ hộ trì Phật giáo mà còn phát tâm quy y Tam bảo, thọ tại gia Bồ-tát giới và hành trì kinh luật một cách thành tâm, miên mật.

Công đức ấy, cho đến hôm nay, vẫn còn lưu dấu trên các minh văn bia ký, mộc bản, điển tịch cổ, hoành phi đối liễn và nhiều loại hình di sản Phật giáo, hiện vẫn còn bảo lưu trong các ngôi chùa từ miền Trung đến tận vùng cực Nam của đất nước.

Với chủ đề “Vương triều Nguyễn với di sản Phật giáo” được Ban Điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán - Huế kết với Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam và Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia tại Huế tổ chức tọa đàm khoa học sáng 15-1-2021, tại Trung tâm Liễu Quán, 15A Lê Lợi, thành phố Huế.

Hòa thượng Thích Hải Ấn phát biểu

Hòa thượng Thích Hải Ấn phát biểu

Buổi tọa đàm đã được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và quý vị nhân sĩ trí thức tham dự.

Hòa thượng Thích Hải Ấn, Thượng tọa Thích Không Nhiên cùng các nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, Phan Đăng, Nguyễn Xuân Hoa, Trần Đại Vinh, Trần Đình Hằng, Bửu Nam… đã trình bày các chuyên đề liên quan đến Vương triều Nguyễn với di sản Phật giáo.

Các nhà nghiên cứu phát biểu tham luận

Các nhà nghiên cứu phát biểu tham luận

Sau hơn 3 giờ, tọa đàm đã lắng nghe 13 bài trình bày và phát biểu thảo luận với các đề tài như: Các đời chúa Nguyễn với Phật giáo; Di sản Phật giáo - một nội dung trọng tâm nghiên cứu lịch sử và văn hóa Huế; Đặc điểm đạo Phật ở Đàng Trong thời các chúa Nguyễn; Những đóng góp của Hoàng triều và dòng họ Nguyễn Phước cho di sản Phật giáo Huế; Một văn bản độ điệp thời nhà Nguyễn; Phật giáo An-nam tông/ Annamnikaya của Đàng Trong ở Thái Lan thế kỷ XVII-XVIII…

Tọa đàm thu hút đông đảo nhà nghiên cứu tham dự
Tọa đàm thu hút đông đảo nhà nghiên cứu tham dự

“Trong phạm vi giới hạn của buổi tọa đàm, chắc chắn chưa thể khắc họa rõ nét, tường tận, công đức hộ trì Phật giáo của Vương triều Nguyễn - bao gồm các chúa Nguyễn và các vua Nguyễn về sau. Với tiến trình trải dài hơn 360 năm, tọa đàm chỉ là bước khời đầu đặt nền móng cho những hội thảo về sau, theo từng chủ đề chuyên biệt, bắt đầu cho chuổi sinh hoạt khoa học để đi sâu hơn trong tiến trình nghiên cứu về di sản và lịch sử dân tộc”, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế kết luận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.
Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày