Từ khóa: tư vấn
Tìm thấy 16 kết quả
nhân quả tương tục, tiếp nối không ngừng nên quả báo luôn hiện hữu trong đời sống, người Phật tử cần tiếp nhận quả báo xảy ra hàng ngày với trí tuệ - Ảnh: Shuterstock

Quan niệm trả báo theo Phật giáo

GNO - Tôi có nghe thuyết pháp, vị sư giảng rằng khi mình gặp những chuyện xấu ác, đó là quả báo tới, phải trả quả báo của mình, như vậy mình mới hết tội. Xin hỏi, theo Phật giáo quan niệm trả báo thế nào?
Báo Giác Ngộ số 1231: Năm uẩn đều không, vậy cái gì tái sinh?

Báo Giác Ngộ số 1231: Năm uẩn đều không, vậy cái gì tái sinh?

GNO - Tôi tìm hiểu giáo lý đạo Phật và được biết năm uẩn đều không. Tuy vậy tôi cũng chưa hiểu hết về sự vô thường và vô ngã của từng uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành và thức). Mong được quý Báo chia sẻ về vấn đề này. Quan trọng hơn, nếu năm uẩn đều không thì cái gì tái sinh ở đời sau?
Ban Trị sự GHPGVN Q.8 tổ chức khám bệnh, tặng quà người cao tuổi

Ban Trị sự GHPGVN Q.8 tổ chức khám bệnh, tặng quà người cao tuổi

GNO - Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10, Ban Trị sự GHPGVN Q.8, các tự viện trên địa bàn quận đã phối hợp với Hội Người cao tuổi Q.8, Hội Chữ thập đỏ Q.8,... tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các cụ già tại địa phương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Làm sao để chuyển hóa khởi ý bất thiện?

GN - Gần đây, trong tâm ý tôi có xảy ra một chuyện khiến tôi rất lo lắng. Đó là mỗi khi nhìn hình tượng Phật, Bồ-tát thì trong đầu tôi cứ nảy ra các ý tưởng bất kính. Tôi cũng không dám nhìn hình tượng Phật lâu, Thậm chí tôi cũng không dám quán tưởng hình tượng Phật. Liệu đây là quả tôi đang phải chịu...?
Nên tự trách mình

Nên tự trách mình

GNO - Ở trên đời này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đức Phật có dạy rằng, chừng nào chứng quả A-la-hán thì mới có thể tin vào tâm ý của mình. Nói như vậy để thấy rằng mọi thứ đều vô thường, đổi thay. Mình mà chưa thể tin vào chính mình thì không nên tin tưởng tuyệt đối vào người khác, dù họ là bất cứ ai.
Mỗi khi gặp những chuyện phiền não bức bách, bạn nên bình tâm ngồi lại để chiêm nghiệm vấn đề. Hãy đối diện với chính mình, lắng nghe tiếng lòng tâm sự để thấy được căn nguyên của phiền não, bất an. Bạn sẽ thấy rằng phiền não chỉ là những đợt sóng lao xao nô đùa trên tự tâm bình lặng...

Tại sao: “Oan ức mà không cần biện bạch”?

GNO - Con kính nghe: “Oan ức không cần biện bạch vì làm như vậy là hèn nhát mà trả thù thì oán đối kéo dài”. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường nhật, con phải tiếp xúc với biết bao người, những người này đối xứ tốt với con cũng nhiều và gây phiền toái cho con cũng không ít.
Sư cô Nhuận Bình đang làm tình nguyện viên tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức

Nơi tuyến đầu ấy... cần có bạn và tôi!

GNO - Sáng 6-8, những ngày “dễ thở” hơn với một số vùng vừa hết giãn cách trong tỉnh Đắk Nông, tôi lại nhận được thông tin trăn trở từ tuyến đầu tại TP.HCM. Nơi ấy, bạn tôi - người tu sĩ đang cùng các tình nguyện viên ngày đêm dấn thân...
Hình chỉ mang tính minh họa

Nghề làm bánh ngọt có tà mạng?

GN - Tôi chỉ mong làm nghề nuôi sống gia đình và không mang tội nên tôi muốn hỏi, nghề làm bánh ngọt này có tà mạng, có phạm tội gây bệnh tiểu đường cho người dùng không? Nếu không thì nghề này có phước gì không?
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

“Năm vóc sát đất” là gì?

GNO - Tôi đọc sách và được biết lạy Phật nên “năm vóc sát đất” mới thể hiện lòng cung kính với Tam bảo, nhất là với Đức Phật. Xin hỏi lạy “năm vóc sát đất” là thế nào?