Tưởng niệm cố cư sĩ Võ Đình Cường, thăm cư sĩ Tống Hồ Cầm (104 tuổi)

Thượng tọa Thích Tâm Hải thắp hương tưởng niệm cố cư sĩ Võ Đình Cường và phu nhân
Thượng tọa Thích Tâm Hải thắp hương tưởng niệm cố cư sĩ Võ Đình Cường và phu nhân
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 8-2-2021 (nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý), được sự ủy nhiệm của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, trước thềm Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó Tổng biên tập, đã đến tư gia thắp hương tưởng niệm cố cư sĩ Võ Đình Cường, nguyên Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, nguyên Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ.

Cư sĩ Võ Đình Cường (1918-2008), là người gầy dựng, phát triển và hướng dẫn giáo dục cho Gia đình Phật tử Việt Nam từ những năm 1947.

Cùng với chị Võ Thu Hằng, con gái của cư sĩ Võ Đình Cường

Cùng với chị Võ Thu Hằng, con gái của cư sĩ Võ Đình Cường

Với cương vị Ủy viên Thanh niên và Trưởng Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử trong Tổng hội Phật giáo Việt Nam, cư sĩ đã khéo léo kết hợp, quy tụ một số huynh trưởng cốt cán, có năng lực và giàu tâm huyết như các anh: Lê Cao Phan, Phan Cảnh Tuân, Nguyễn Xuân Quyền, Lê Cảnh Đạm, Lê Văn Dũng, Văn Đình Hy, chị Hoàng Thị Kim Cúc..., tổ chức các khóa trại huấn luyện mà quan trọng nhất là trại Kim Cang vào trung tuần tháng 5 năm 1951, nhằm đào tạo huynh trưởng nòng cốt cho ba miền Bắc - Trung - Nam.

Tháng giêng năm 1964, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thành lập, cư sĩ Võ Đình Cường được Đại hội cử đảm nhiệm Vụ trưởng Gia đình Phật tử Vụ, Trưởng Ban Hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử cho đến năm 1981.

Cư sĩ từng đảm nhiệm biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn báo Giải Thoát, Tiến Hóa, Ngày Mai, Liên Hoa, Tạp chí Phật giáo Việt Nam, Hải Triều Âm tuần báo Thiện Mỹ; Tổng Biên tập báo Giác Ngộ (1976-1990), chủ biên Tập văn - ấn phẩm của Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Tổng biên tập sáng lập tạp chí Văn Hóa Phật Giáo.

Ngoài ra, ông còn là một nhà văn đã xuất bản trên 10 đầu sách như: Ánh đạo vàng, năm 1945; Thử hòa điệu sống, năm 1949; Đây gia đình (hồi ký), năm 1956; Đường Tam tạng thỉnh kinh, năm 1960; Những cặp kính màu năm 1964; Những ngả đường (truyện dài), năm 1965; Đạo Phật qua cặp kính màu của tôi (nghị luận), năm 1967; Cành hoa Mẹ tặng (tuyển tập), năm 1994; Cô gái bất khuất (dịch tuyển truyện ngắn của Somerset Maugham), năm 1972; Vi phạm nhân quyền miền Nam Việt Nam (dịch từ nguyên bản tiếng Pháp của Phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc về cuộc đàn áp Phật giáo năm 1963 của chính quyền Ngô Đình Diệm), xuất bản năm 1964.

Cùng ngày, Thượng tọa Phó Tổng biên tập đã đến thăm, chúc thọ cư sĩ lão thành tại tư gia ở quận Tân Bình, TP.HCM.

Thăm cư sĩ lão thành Tâm Bửu Tống Hồ Cầm tại tư gia

Thăm cư sĩ lão thành Tâm Bửu Tống Hồ Cầm tại tư gia

Cư sĩ lão thành Tống Hồ Cầm, nguyên Ủy viên Kiểm soát Trung ương GHPGVN, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Giác Ngộ, năm nay bước vào tuổi 104. Cư sĩ là một trong những gương mặt tiêu biểu cùng thời với cố cư sĩ Võ Đình Cường, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ của các tổ chức Phật giáo, Hội Phật học từ thời chấn hưng cho đến lúc nghỉ ngơi.

Cư sĩ hiện được con cháu chăm sóc tận tình, dẫu tuổi cao nhưng vẫn rất hoan hỷ khi thấy chư Tăng đến thăm. Trong câu chuyện với vị cư sĩ lão thành của Phật giáo Việt Nam ngoài trăm tuổi lúc nào cũng đầy ký ức về chư tôn đức Tăng Ni các thế hệ với thái độ kính Phật trọng Tăng.

Thượng tọa Thích Tâm Hải đã chuyển lời thăm hỏi, chúc thọ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đến cư sĩ Tống Hồ Cầm. Ông cũng bày tỏ sự xúc động và tri ân chư tôn túc trưởng lão trong đạo tình nhớ nghĩ, thăm hỏi và có những lời chúc tốt lành đến ông và gia đình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.
[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

GNO - "Tôi rất vui mừng khi tờ báo Giác Ngộ thân yêu sắp kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên. Tôi cảm thấy vinh hạnh khi một số bài viết của mình được đăng tải trên Báo Giác Ngộ, điều này giúp tôi nâng cao thêm sự học hỏi về đạo và trau dồi thêm kỹ năng viết của mình.", Giáo sư Cao Huy Hóa chia sẻ cùng Podcast.

Thông tin hàng ngày