Độc đáo lễ đài Phật đản tại gia

Giác Ngộ - Đi ngang qua địa chỉ: 71/ 5 đường Huỳnh Tấn Phát, ấp 6, xã An Phú Xuân, huyện Nhà Bè trong những ngày Phật đản, nhìn từ phía xa mọi người đi đường nhất là Phật tử không sao tránh khỏi ngạc nhiên khi thấy cờ Phật đản, lồng đèn được treo rộ hai lối đi...
IMG_1802.jpg

Lễ đài Phật đản được trang trí rất trang nghiêm tại tư gia cô Dịu Định

Đến nơi những lá cờ tung bay trong gió, người đi đường không những ấn tượng bởi lễ đài trang trí tôn tượng Đức Phật đản sanh với cách trang trí rực rỡ, ấn tượng, trang nghiêm với hoa, quả, hương, đèn, chuông mõ…Vào tận nơi mới biết đây là “công trình cúng dường Đức Phật" nhân Đại lễ Phật đản của một người Phật tử, cô Dịu Định.

 “Ngày xưa, cô đi dự khoá tu phật thất ở chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn thì Thầy Chân Tính có lần phân tích về việc trách nhiệm của người Phật tử trong những Đại lễ Phật giáo, khuyến khích việc làm này. Nghe thấy thầy nói có lý nên về cô cùng gia đình bắt tay thực hiện”, cô Định vui mừng tâm sự.

IMG_1828.jpg

Suốt sáu năm qua, chuẩn bị đến ngày Phật đản là cô và gia đình bỏ thời gian ra trang trí lễ đài. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 12 tháng Tư âm lịch là bạn đạo, anh chị em Phật tử trong xóm rủ nhau đến nhà cô lễ Phật, niệm danh Đức Bổn Sư Thích Ca. Chiều nào cũng niệm đúng một giờ, niệm suốt như thế đến mười ngày.

IMG_1819.jpg
Cô Định và những bạn đạo tinh tấn niệm
danh hiệu Đức Phật trong suốt thời gian Tuần lễ Phật đản

Mõi ngày, khách qua đường đi ngang qua hay  khách vào nhà cô mua hàng thấy lễ đài trang trí bắt mắt, ngồ ngộ là mọi người dừng xe, đậu lại bên đường, ghé vào xem. Có người xin vào thắp nhang, có người xin vào xem cho biết vì thấy lạ, cũng có người xin vào chụp hình lưu niệm… Cứ vậy mà mõi buổi sáng, lễ đài Đức Phật nhà cô út đón tiếp hàng chục người đến thắp nhang, lễ Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khi gió mùa về

Khi gió mùa về

GNO - Những ngày dài lo âu với những cơn lũ ập về liên tiếp suốt từ cuối tháng 10 đến tháng 11 rồi cũng đi qua. Hôm nay, hình như Huế đã vào đông bằng một cơn mưa dài như nỗi nhớ kéo dài suốt mấy ngày liền.
Thượng tọa Thích Bình Tâm, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Phương Nam phát biểu

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam kỷ niệm 10 năm hành trình chia sẻ yêu thương và tặng 550 quà Tết Bính Ngọ

GNO - Sáng ngày 12-2, trong không khí hân hoan của những ngày giáp Tết, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (khu vực Mỹ Nhơn, phường An Bình, Cần Thơ) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm chương trình "Chia sẻ yêu thương" (2015-2025) và tặng 550 phần quà Tết Bính Ngọ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin hàng ngày