Hải Phòng: Lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại trường hạ chùa Nam Hải

Lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ tại chùa Nam Hải
Lễ khai pháp khóa An cư kiết hạ tại chùa Nam Hải
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Buổi lễ diễn ra vào sáng 10-7 (23-5-Quý Mão), tại trường hạ chùa Nam Hải - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng.
Chư tôn đức tại lễ khai khóa An cư kiết hạ TP.Hải Phòng

Chư tôn đức tại lễ khai khóa An cư kiết hạ TP.Hải Phòng

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ, Đường chủ hạ trường; Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự TP.Hải Phòng, giáo thọ hạ trường; Thượng toạ Thích Nguyên Bình, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Trị sự TP, Chánh Duy-na hạ trường, chư tôn đức Phó Duy-na và 301 hành giả.

Đến dự còn có lãnh đạo Ban Tôn giáo TP và đại diện các cơ quan, phường sở tại.

Chư hành giả an cư đã vân tập lễ Phật cầu gia bị và tổ chức lễ khai pháp khóa hậu An cư kiết hạ. Năm này, TP.Hải Phòng có tổng số 301 hành giả thực hiện cấm túc an cư, trong đó có: 72 vị Tỷ-khiêu và 229 vị Tỷ-khiêu-ni. Trường hạ đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng đương vi ngôi Đường chủ.

Đại chúng tại trường hạ

Đại chúng tại trường hạ

An cư kiết hạ là truyền thống quý báu đã được Đức Phật chế định trong luật tạng và mang nét đặc thù của Phật giáo, là cơ hội để cho các hành giả an cư trau dồi Giới - Định - Tuệ, thúc liễm thân tâm, tiến tu tam vô lậu học.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã giảng giải bộ kinh Đại Phương tiện Phật báo ân

Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã giảng giải bộ kinh Đại Phương tiện Phật báo ân

Tại buổi lễ khai pháp, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã giảng giải cho đại chúng hiểu về nguồn gốc của An cư kiết hạ, ý nghĩa, vai trò của An cư kiết hạ đối với người xuất gia.

Hòa thượng Đường chủ hạ trường giới thiệu đôi nét về bố cục, nội dung của bộ kinh Đại Phương tiện Phật báo ân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Năm tháng hao mòn

GNO - Thời gian của một người tu, càng về lâu về già dường như có hao hụt, mòn và khuyết như trăng cuối tháng. Khuya nay, nhìn lên thấy một chút trăng cuối mùa An cư, lặng lẽ và mỏng manh. Đã cuối tháng Sáu, sắp đến tháng Bảy…
Ảnh minh họa

Bông hồng đỏ, bông hồng trắng

GNO - Ngày lễ Vu lan - ngày của những bông hồng cài áo, ngày để mỗi người hướng về nguồn cội, để lòng thổn thức trong hai chữ “hiếu ân”.
Công việc trong ngành du lịch giúp Phương gắn bó nhiều với Phật giáo, anh tìm hiểu nhiều về giáo lý, lịch sử cuộc đời Đức Phật và từ đó, anh chia sẻ thế giới quan tích cực với con mình: khi con học bài, anh cũng học Phật học

Lời nhắn gửi từ một giấc mơ dở dang

GNO - Có những vết thương không chảy máu nhưng ám ảnh suốt đời. Chúng không đến từ roi vọt hay tai nạn, mà từ những lời nói tưởng chừng vô hại, được buông ra vô tư, hay vô tâm trước mặt một đứa trẻ. Câu chuyện của anh Nguyễn Trần Hoàng Phương và người anh trai là minh chứng rõ ràng cho sức tàn phá thầm lặng ấy.

Thông tin hàng ngày