Hàn Quốc: Nhiều ngôi chùa bị cô lập sau trận lũ

Giác Ngộ - Hàn Quốc đã huy động hàng chục ngàn binh sĩ tham gia dọn dẹp hôm thứ năm (28-7) sau đợt mưa kỷ lục làm ít nhất 59 người thiệt mạng, tràn ngập hàng trăm ngôi nhà và biến những con đường chính thành những dòng sông bùn.

1kr-flood1.jpg

Mưa lũ tàn phá một số địa phương ở Hàn Quốc - Ảnh: BTN

Bộ Quốc phòng cho biết khoảng 40.000 binh sĩ với thiết bị nặng cùng hơn 4.000 cảnh sát trong nỗ lực phục hồi thành phố Seoul sau đợt lũ .

Thủ đô Seoul, thành phố khoảng 10 triệu dân, đã hứng chịu lượng mưa 473,5 mm hôm thứ ba, thứ tư và sáng thứ năm.

Lượng mưa nhiều nhất trong tháng bảy là 301,5 mm đo được hôm thứ tư đã biến các tuyến đường chính ở Seoul thành các dòng sông bùn. Bùn đọng trên những mui của những chiếc ô tô ngập nước và người lái xe phải bỏ lại xe chạy đến nơi an toàn.

16 người đã thiệt mạng và hiện vẫn còn 14 người mất tích ở miền nam Seoul sau khi lở đất từ núi Umyeon - trụ sở của Trung tâm nghệ thuật Seoul và rất nhiều ngôi chùa Phật giáo.

Hầu hết các con đường đã được thông suốt trở lại khi trời chuyển sang mưa phùn. Tuy nhiên, 32 con đường và nhiều cây cầu ở Seoul và vùng phụ cận vẫn chưa được khai thông khi công tác dọn dẹp mới chỉ bắt đầu.

1kr-flood2.jpg

Nhiều ngôi chùa bị cô lập - Ảnh: BTN

Cơ quan truyền thông Phật giáo địa phương, Buddhist Television Network (BTN) bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ. 9 văn phòng của cơ quan này bị ngập bùn và nước lũ. Một nhân viên bị thương nặng và hiện đang được theo dõi tại một đơn vị chăm sóc.

Theo báo cáo của BTN, nhiều ngôi chùa trong và xung quanh chân núi Umyeon đã bị hư hại do sạt lở đất, và nhiều cây cầu nơi này bị cuốn trôi do lũ lụt.

Các tình nguyện viên thuộc phái Tào Khê gồm hơn 100 nhân viên cứu trợ khẩn cấp đã được gửi đến để giúp đỡ những ngôi chùa bị ảnh hưởng. Nhóm cứu trợ đã gửi yêu cầu khẩn cấp yêu cầu hỗ trợ thực phẩm và nước uống đóng chai, pin  đèn lồng cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch.

1kr-floodbtn.jpg

Các nhóm cứu trợ và tình nguyện viên đang tích cực khắc phục sau lũ - Ảnh: BTN

Họ cũng yêu cầu cung cấp các bao tải cát để ngăn chặn xói mòn đất hiện đang tiếp tục diễn ra theo sườn núi. Kè bị phá vỡ, cây đổ, đá rơi, đã chặn đường đi đến nhiều ngôi chùa.

Hiện tại vẫn chưa xác định có bao nhiêu ngôi chùa bị ảnh hưởng và có bao nhiêu nhà sư và người trợ giúp vẫn còn bị mắc kẹt ở vùng núi này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mở rộng lòng từ: Bé bị ung thư mù hai mắt

Mở rộng lòng từ: Bé bị ung thư mù hai mắt

GNO - (MRLT 1342 - 2026) Đó là con trai của anh Trần Quang Hậu (cư ngụ tại P.Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long), tên Trần Huỳnh Thiện Phước (sinh năm 2021), hiện đang mắc căn bệnh hiểm nghèo ung thư đôi mắt khiến bé bị mù vĩnh viễn.
Tranh sơn mài "Sen Hạ" - Họa sĩ Đặng Phương Việt - Ảnh: BTC

Lượng tử sen

GNO - Dưới ánh sáng sportlight chiếu rọi, 58 tác phẩm Sen đầu hạ IX mùa Phật lịch 2570 của 37 họa sĩ trình hiện lên trước mắt người xem Nhất hoa – Nhất diệp – Nhất Như Lai.

Thông tin hàng ngày