Hơn 300 người xuống tóc cho hy vọng

GNO - Hôm qua, 1-5, hơn 300 người đã "thế phát" (xuống tóc) tại tu viện Kong Meng San Phor Kark See, trong một chương trình trợ giúp trẻ em chiến đấu với bệnh ung thư.

1 vch 1.jpg


Hôm qua, 300 người đã xuống tóc cho hy vọng

Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu chính thức của sáng kiến Hair For Hope (Xuống tóc cho hy vọng) năm nay, được tổ chức hàng năm bởi Quỹ Ung thư Trẻ em (CCF) để gây quỹ và nâng cao nhận thức về bệnh ung thư ở trẻ em.

CCF hy vọng sẽ có được ít nhất 6.500 người cạo đầu cho chiến dịch năm nay. Sự kiện cũng nhằm quyên góp 3.600.000 USD vào cuối tháng 7, thời gian mà sự kiện Hair For Hope chính sẽ diễn ra.

Tu viện Kong Meng San Phor Kark See nằm ​​ở Bright Hill Road ở Bishan, là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất tại Singapore. Đây là một trong những địa chỉ thân thuộc của CCF, đã quyên góp được hơn 350.000 USD cho Quỹ này, tính đến nay.

1 vch 2.jpg
Một tình nguyện viên nhí ủng hộ chương trình tham gia xuống tóc

1 vch 3.jpg

1 vch 4.jpg
Niềm hoan hỷ mang tên trao hy vọng...

Văn Công Hưng (Theo The Straits Times)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày