Kết nối bà con hẻm nhỏ từ lễ đài Phật đản

GNO - Đi ngang qua lễ đài mừng Phật đản, bà hướng dẫn “con chắp tay mô Phật đi”, rồi em cũng vui vẻ làm theo và nhìn Phật.

Hình ảnh ấy thật dễ thương trong hẻm nhỏ 113/48 Trần Văn Đang, P.11, Q.3, TP.HCM - lễ đài tư gia tại nhà anh Võ Đăng Dũng vào mỗi mùa Phật đản.

3tg.jpg


Lễ tắm Phật diễn ra ngày mùng 8-4 ÂL

Câu chuyện nhà anh Dũng không mới nhưng luôn gợi xúc cảm và cho chúng tôi cảm giác an lành. Theo đó, bắt đầu từ năm 2009 đến nay, cứ mỗi mùa sen nở là gia đình anh cùng bà con quanh hẻm lại rộn ràng cờ, pano, cùng chuẩn bị cho lễ đài tư gia và quanh hẻm để đón mừng Phật đản sanh.

“Mỗi năm tới mùa Phật đản đều trông ngóng qua nhà anh Dũng xem có làm lễ đài không, chớ sợ không làm” - cô Hạnh Ngọc nhà ngay kế bên bày tỏ. Cô chia sẻ với PV Giác Ngộ, lễ đài tư gia mang nhiều ý nghĩa, “nó hội tụ bà con chòm xóm, gắn kết mọi người lại với nhau hơn”.

Như vào nếp, năm nay, vào 8-4 ÂL, gia đình anh thỉnh chư tôn đức Tăng Ni sinh ở Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM làm lễ tắm Phật.

2tg.JPG


Bà hướng dẫn cháu lễ Phật khi đi ngang qua lễ đài

 “Làm lễ đài là một cách chia sẻ đến mọi người niềm vui ngày Phật đản. Bên cạnh đó, là lời nhắc để mọi người sống thiện lành, sống xanh, biết yêu thương “để bảo vệ môi trường sống đang bị tàn phá hiện nay”, anh Dũng bày tỏ.

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày