Lễ hằng thuận tại chùa Long Phước, Thánh Long

GNO - Sáng 7-10, tại chùa Long Phước (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã diễn ra lễ hằng thuận của Phật tử trẻ Tuệ Khánh - PD: Quảng Chơn và Phương Trâm - PD: Diệu Thảo.

Buổi lễ có sự chứng minh của SC.Thích nữ Huệ Dâng, trụ trì chùa Long Phước, cùng chư tôn đức Ni, gia đình và bạn bè hai họ.

2lp.jpg


Hai bạn trẻ làm lễ hằng thuận, có sự chứng minh của chư Ni

Tại buổi lễ, đôi Phật tử trẻ đã được Sư cô trụ trì nói về ý nghĩa hạnh phúc gia đình theo lời Phật dạy, đó là bổn phận của người vợ đối với chồng và chồng đối với vợ theo kinh Thiện Sanh. Sư cô nhắc cả hai phải luôn “tương kinh như tân”, thương yêu hiếu kính với cha mẹ hai bên, nói lời hòa nhã, kính nhường tùy thuận.

Ngoài ra, đôi bạn trẻ cũng được chia sẻ về cách gieo trồng những hạt giống thiện lành trong tâm thức về tâm hướng thượng, tình thương, hạnh phúc đến với mọi người, để tạo nên những hạt giống thiện lành mai sau.

Nhã An

* Hai bạn trẻ Đỗ Mạnh Tiến - PD: Phúc Dũng và Lê Thị Nhung - PD: Diệu Nhân chiều 7-10 cũng đã làm lễ hằng thuận tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình).

IMG_0284.JPG


TT.Thích Thanh Định trao chứng nhận hằng thuận cho 2 bạn trẻ

Buổi lễ có sự chứng minh của Thượng tọa trụ trì Thích Thanh Định cùng chư Tăng Ni, quý Phật tử họ hàng, bạn bè hai bên. Trước sự cầu nguyện gia hộ của quý thầy và toàn thể đạo tràng, hai đôi bạn trẻ đã kết duyên vợ chồng.

Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

Vĩnh Long: Phân ban Ni giới T.Ư viếng tang Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa

GNO - Chiều 12-3, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó trưởng Thường trực Phân ban làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Ni trong Thường trực Phân ban đến chùa Thiên Phước (tỉnh Vĩnh Long) viếng tang Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói xuân trên bến đạo

GNO - Mỗi độ Tết về, khi sắc đào phai còn vương nơi hiên nhà, người Việt lại tìm đến chùa như tìm một dòng suối trong để rửa nhẹ bụi trần. Đi lễ đầu năm không phải là nghi thức cầu kỳ, mà là một cuộc trở về với phần lặng nhất trong tâm mình.

Thông tin hàng ngày