Chùm pháo hoa trong đêm giao thừa rực sáng trước kỳ đài Huế; bộ tứ quý mai, lan, cúc, trúc bắt mắt; những cành mai vàng xứ Huế được thêu bằng chất liệu kim tuyến… tất cả đều được thể hiện trong tranh thêu xứ Huế.
Hoa mai xứ Huế với màu vàng được thêu bằng kim tuyến trên nền vải đen tuyền.
Cành mai với nhiều màu sắc.
Nếu như người miền Bắc thường chơi bộ tứ quý tùng, cúc, trúc, mai thì người xứ Huế lại ưa thích bộ tứ mai, lan, cúc, trúc. Nhiều cửa hàng tại Huế đã thêu kết hợp bộ tứ trên cùng một bức tranh…
Phúc – Lộc – Thọ.
Chùa Thiên Mụ, một danh lam thắng cảnh tuyệt vời của Huế, vào xuân
"Pháo hoa đêm giao thừa” là bức tranh thêu được xem là “hàng độc”, bởi duy nhất nghệ nhân dân gian Lê Văn Kinh có thể tự vẽ và thêu.
“Nặng vai già” tác phẩm tranh thêu có sự thể hiện với hình ảnh mẹ già gánh hàng rong qua những cây cầu bắc qua sông, một đặc trưng của nhiều miền quê Việt Nam.
Cùng một bức tranh được thêu với hai màu thủy mạc và bình thường để khách hàng lựa chọn.
Bức tranh thêu hoa lan vào xuân, kèm theo đó là mai...
...trúc và cúc.
GNO - Ngày 13-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Pháp Lâm (P.Hải Châu).
GNO - Đoàn Phân ban Từ thiện xã hội Giáo dục T.Ư phối hợp cùng chùa Văn Thánh (TP.HCM) đã tổ chức chương trình trao tặng hơn 1.000 phần quà đến người dân tại Ấn Độ có hoàn cảnh khó khăn và khánh thành 8 giếng nước sạch phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân địa phương vào ngày 11-3 vừa qua.
GNO - Chiều 13-3, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Ban Văn hóa T.Ư tổ chức Lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo “Sáng đạo trong đời 2026”, đồng thời ra mắt album âm nhạc tâm linh “Những ngày yên - Tịnh tâm cùng kinh Phật”.
GNO - Hôm nay, 13-3-2026, Hòa thượng Đào Như thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ ký cáo phó vô cùng kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Minh Lý, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, trụ trì chùa Khánh Quang (P.Ninh Kiều) viên tịch.
GNO - Buổi sáng những ngày đầu năm, khi nắng xuân còn vương trên mái ngói, trong lớp học nhỏ nằm cạnh chánh điện, tiếng trẻ con đồng thanh đọc: “Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo…”.