Thích Minh Tâm giới thiệu về quỹ “Trở về cội nguồn-chấn hưng nước Việt”. Theo đó, quỹ được vận động đóng góp với mục đích từ thiện, nhân đạo, không vụ lợi, đồng thời được thành lập và hoạt động với mục tiêu phát triển các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, công nghệ… Trong đó, có việc đầu tư, xây dựng, khai thác, sử dụng và phát triển Dự án “Làng văn hiến Việt Nam” tại chân núi Tản Viên (xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội). Thành viên của quỹ là mọi tầng lớp nhân dân, nhà đầu tư, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện, nhân đạo. Những lời thuyết trình về dự án rất cao siêu và cao thượng: "Cùng với sự phát triển của xã hội, con người luôn bị cuốn theo vòng xoáy của nhịp sống công nghiệp tấp nập. Nhiều khi do quá mê mải với cuộc sống, với kế sinh nhai mà mọi người quên đi việc lấy lại tinh thần sảng khoái cho mình và cho người thân. Tức là nội hàm của cuộc sống hiện đại đã chứa sự mất cân bằng giữa âm và dương, giữa sự nhộn nhịp và nơi thanh tịnh, giữa việc tiêu hao sinh khí, sức khỏe và việc đón nhận sinh khí, linh khí để có cuộc sống an lành và thoải mái hơn. Dự án như một trạm nghỉ, nơi tiếp năng lượng, tiếp sinh khí với mong muốn mọi người có đủ năng lượng, đủ tình thương yêu để đi tiếp và đi có ý nghĩa trên đường đời của mình. Loài người hôm nay và ngày mai có nhiệm vụ tìm thấy và nhận biết các giá trị vô hình và chống lại sự giả dối…”. Trên diện tích triển khai 250 ha, Dự án “Làng văn hiến VN” được “hoạch định” 10 khu hoành tráng. Khu tâm linh xây hàng trăm đền thờ các bậc thánh nhân, danh nhân, võ tướng, tổ tiên người Việt, các vương triều, các dòng họ người Việt, cùng các đình làng, miếu, chùa, vườn tâm linh… Khu giáo dục và đào tạo, xây dựng nhiều trường đại học, đào tạo các ngành nghề: ngoại ngữ, nghề cổ truyền, âm nhạc, y tế, võ thuật và dưỡng sinh, pháp luật, môi trường, văn hóa dân gian, kinh tế, triết học Đông phương, cảm xạ học, kiến trúc, nông nghiệp, chế tạo máy… Khu làng quê VN, phục dựng các mẫu nhà truyền thống của người Việt, các nhà thờ họ, nuôi các giống vật quý, linh vật của các địa phương, trưng bày các loại đá quý, trồng cây cảnh, trồng thuốc Nam, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Khu y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: an dưỡng và chữa bệnh cho cộng đồng, chăm sóc sức khỏe người già và người có hoàn cảnh khó khăn, tu thiền của Phật giáo. Khu các làng nghề, tụ hội tất cả các làng nghề truyền thống của VN. Khu bảo tàng, trưng bày tất cả những giá trị văn hóa: di vật khảo cổ, trống đồng, hoạt động săn bắt, trồng trọt, chăn nuôi, chữ viết qua các thời đại, nhà ở, ăn mặc, ẩm thực, cuộc sống và cái chết, hoạt động tâm linh. Khu nhà ở, gồm các khu nuôi dưỡng người già và người hoàn cảnh khó khăn, khu nhà ở của học viên, của khách thập phương. Khu vui chơi giải trí, với nhiều công viên dành cho trẻ em, người già, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch văn học nghệ thuật. Khu văn hóa Phật giáo và các tôn giáo khác, tạo sự hòa nhập giữa tất cả các tôn giáo trên thế giới. Khu quốc tế, giới thiệu các nền văn minh trên thế giới và các danh nhân thế giới.
Tại những buổi thuyết trình, chúng tôi được nghe sư Thích Minh Tâm trình bày rất hay về kinh tế thế giới, về sự suy thoái kinh tế hiện nay. Nghe giới thiệu, được biết Thích Minh Tâm là nhà sư nổi tiếng và rất có uy tín trên thế giới, ông được Tổng thống Mỹ thường xuyên hỏi ý kiến về các chính sách kinh tế. Bởi vậy, tôi vô cùng thán phục ông. Thế nhưng, khi tra cứu trên mạng, cũng như đi tìm khắp tài liệu để mong có những thông tin cụ thể về ông, nhưng lại chẳng tìm thấy bất cứ dữ liệu nào liên quan tới Thích Minh Tâm. Hỏi một số chư tôn đức Phật giáo VN, đều nhận được câu trả lời rằng không biết Thích Minh Tâm là ai. Thời gian gần đây, rất nhiều báo chí phanh phui những hoạt động mờ ám của Nguyễn Thiếu Văn - kẻ đội lốt tu sĩ Phật giáo dưới cái tên Thích Minh Tâm. Ngỡ ngàng với những thông tin về những hành động mờ ám của y bị lộ tẩy, tôi cũng thở phào vì thật may mắn rằng mình chưa viết bài “cổ xúy” chương trình “Chấn hưng nước VN” của Thích Minh Tâm.