Vẫn còn nhiều luyến tiếc cho người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh, hơn 1 tuần sau ngày ông mất, người thân, bạn bè và cả khán giả hâm mộ vẫn chưa nguôi được cú sốc này.
Quảng cáo
Nhiều độc giả gửi thư về bày tỏ sự thương tiếc nhạc sĩ Bảo Phúc. Ngoài tài năng trong âm nhạc, anh còn được nhắc đến như một người anh, người bạn hiền lành, thật thà trong cuộc sống.
Độc giả Trần Phúc, nữ phật tử ở chùa Phật Quang (Rạch Giá, Kiên Giang), chia sẻ: "Nhạc sĩ Bảo Phúc từng tổ chức đêm nhạc tại chùa. Tôi, với tư cách là nhiếp ảnh nghiệp dư, đã chụp một số hình ảnh để lưu khi cần dùng. Có lần, anh Phúc bảo tôi, chụp xong thì nhớ gửi cho anh vì anh vốn không có nhiều ảnh. Nhưng tôi nghĩ, anh là người của công chúng nên chắc chắn có nhiều người chuyên nghiệp chụp ảnh đẹp cho anh. Tôi đã không gửi".
Quyết định này trở thành điều tiếc nuối cho chị Phúc, bởi nhạc sĩ không có cơ hội xem qua ảnh của mình do chị chụp. Khi hay tin anh qua đời, chị Phúc bàng hoàng. Hình ảnh người nhạc sĩ dù gặp lần đầu mà trò chuyện cùng chị như quen thân "từ lâu lắm" trở về. "Sự bình dị lạ thường ở anh là điều tôi cảm nhận được và thấy quý anh vô cùng", chị Phúc nói.
Chị Phúc gửi đến VnExpress.net bộ ảnh Bảo Phúc do chị chụp, xem như nén hương lòng thắp muộn, kính viếng người nhạc sĩ chị quý mến.
Nhạc sĩ Bảo Phúc sinh ngày 31/10/1957 tại Thừa Thiên - Huế. Ngay từ nhỏ, trong anh đã hình thành niềm say mê âm nhạc. Anh từng theo học trường Âm nhạc và Kịch nghệ Huế năm 1968, tốt nghiệp Đại học Âm nhạc dân tộc thể nghiệm do Viện nghiên cứu Âm nhạc và Múa tổ chức. Anh cũng công tác ở đây 2 năm (1983-1985).
Năm 2003, nhạc sĩ Bảo Phúc đạt giải Nhất nhạc phim "Rặng trâm bầu", giải Ba tác phẩm khí nhạc "Gánh lúa" viết cho đàn nguyệt và dàn nhã nhạc Cung đình Huế.
Học về nhạc dân tộc, nhưng khả năng chơi piano theo lối phương Tây của anh cũng được nhiều đồng nghiệp khen ngợi. Chính nhờ khả năng này mà anh phụ trách hòa âm khá nhiều băng đĩa nhạc trong thời kỳ hưng thịnh của nhạc Việt thập niên 1990. Ca sĩ Cẩm Vân cho rằng, nhạc sĩ Bảo Phúc là người hòa âm nhạc Trịnh gần với tinh thần chủ đạo của dòng nhạc này.
Thập niên 90 cũng đánh dấu tài năng sáng tác của Bảo Phúc. Một loạt ca khúc mà anh viết chung với nhạc sĩ Anh Thoa: Bay đi ôi cô đơn, Mê khúc, Nỗi buồn mực tím, Cõi hoa... được thể hiện qua nhiều tên tuổi lúc bấy giờ: Cẩm Vân, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường... Khi phong trào viết nhạc phim trở nên rầm rộ, nhạc sĩ Bảo Phúc cũng được ghi nhận qua thành công của ca khúc Những nẻo đường phù sa.
Trong đời sống, bạn bè luôn nói về Bảo Phúc như một người chồng, người cha biết quan tâm đến gia đình. Từ khi biết vợ mắc bệnh cao huyết áp, anh tự mày mò, tìm hiểu căn bệnh này cũng như cách chữa trị. Gặp bạn bè, anh cũng chia sẻ kinh nghiệm có được để phòng chống bệnh tật.
Ca sĩ Phương Thanh xem anh như "sư phụ" bởi anh chính là người tạo công ăn việc làm cho cô. Cô Chanh kể: "Khi chưa ai biết đến tên Phương Thanh, 'sư phụ' đã mạnh dạn tiến cử tôi hát trong nhiều chương trình. Rồi mấy hợp đồng quảng cáo, anh cũng giới thiệu cho tôi. Nói nôm na, tôi mang ơn anh không kể hết".
Ca sĩ Cẩm Vân kể: "Có chuyện xảy ra, Phúc cũng ngồi im không phản ứng lại. Anh quả thật là người hiền lành".
Bạn bè, khán giả tiếc cho nhạc sĩ không chỉ vì tài năng trong âm nhạc mà còn một tính cách chân thật, một tấm lòng nhân ái trong đời sống.
GNO - Sáng 1-4 (14-2-Bính Ngọ), chùa Liên Phái (P.Bạch Mai, TP.Hà Nội) diễn ra Lễ tưởng niệm Tổ khai sơn và kỷ niệm 300 năm chùa Liên Phái (1726-2026).
GNO - Sáng ngày 1-4, tại chùa Quán Thế Âm (P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Ban Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 đã tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị.
GNO - Sáng nay, 1-4-2026, tại Văn phòng Đức Pháp chủ (Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã chủ trì phiên họp thu hẹp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhằm thảo luận, thành lập Hội đồng Thập sư Đại giới đàn do Ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ tổ chức.
GNO - Triển lãm "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới" chính thức khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng nay 1-4, với sự tham dự của đông đảo Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn TP.HCM.
GNO - Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 1-4, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng các thành viên đã đến dâng hương, dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức.