Báo Giác Ngộ, tờ báo duy nhất là tiếng nói của Phật giáo cả nước mà Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc bỏ tiền mua để đọc dài hạn.
Báo có quá trình hình thành và phát triển 50 năm, luôn bám sát tôn chỉ là tờ báo, tiếng nói Phật giáo của cả nước, phục vụ Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc và gắn với hơi thở cuộc sống hiện đại; giao hòa giữa đạo và đời, tôn vinh những hình ảnh, giá trị, đạo lý nhà Phật trong bối cảnh hòa nhập xã hội và nhân sinh. Đặc biệt, chuyên mục Phật học chuyên chở giáo lý, lời dạy của Đức Phật có từ hàng ngàn năm qua mà vẫn ứng nghiệm hiệu quả vào đời sống hiện đại ngày nay.
Hiện nay, trong tình hình chung, báo giấy có xu hướng thoái trào. Báo Giác Ngộ đã và đang chuyển đổi nhanh nhưng vẫn giữ được nền tảng nội dung phong phú, đặc sắc. Báo Giác Ngộ cũng có các hoạt động phía sau mặt báo, đó là duy trì Ban Từ thiện xã hội với nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội hiệu quả hàng năm. Đây là truyền thống quý báu, đáng trân trọng, thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật, phù hợp với văn hóa, truyền thống của dân tộc, được Báo Giác Ngộ phát huy nhuần nhuyễn. Bên cạnh chăm chút cho nội dung, hình thức, tôi mong Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa các hoạt động phía sau mặt báo, để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần từ bi, nhân văn, qua đó giới thiệu báo đến với nhiều tầng lớp độc giả hơn.
Hành trình của Báo Giác Ngộ qua nửa thế kỷ, cùng với Báo chí Cách mạng Việt Nam bám sát các tôn chỉ, mục đích của mình trong lĩnh vực báo chí, truyền thông Phật giáo, phục vụ Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc. Kể từ khi thành lập, báo luôn tuân thủ, luôn đồng hành và chuyển tải chủ trương, chính sách của Nhà nước cùng chủ trương của Giáo hội, phục vụ Tăng Ni, Phật tử, người dân có tín ngưỡng, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước.
Với xu thế hiện nay, cùng với làng báo cả nước, tôi mong Báo Giác Ngộ sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng các chuyên trang phù hợp với thời đại, phục vụ hiệu quả cho bạn đọc hơn nữa, để xứng đáng là tờ tuần báo Phật giáo duy nhất của cả nước; là tờ báo đặc biệt trong làng Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, tôi có lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, Ban Biên tập, phóng viên, cán bộ, nhân viên của báo nhân Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026).
