Rộn ràng Tết quê, chùa quê

GNO - 28 tháng chạp, những ngôi chùa miền quê tất bật hoàn tất việc thiết trí. Những nồi bánh tét - bánh chưng nhiều tự viện cũng đã được nấu chín, các bạn trẻ hồ hởi chia thành từng phần để chia sẻ với người khó khăn.

Ngoài đồng, những ruộng dưa đến giờ thu hoạch cũng được cập rập cắt trái để kịp giờ chở ra chợ. Tết đã về xôn xao đầu làng, cuối xóm...

Hình ảnh Tết quê sống động đó được ghi từ một vùng quê ở xã Long Hòa, xã Phước Vân (H.Cần Đước, tỉnh Long An), H.Bình Chánh (TP.HCM):

tet.tran.1a.jpg
Mùa xuân về trên những cánh đồng hoa vạn thọ

tet.tran.1b.jpg

tet.tran.1c.jpg
Không khí náo nhiệt, đầy vui tươi giữa người mua hoa,
người bán hoa và có cả những em bé nô nức theo mẹ mua hoa Tết

tet.tran.1d.jpg

tet.tran.1e.jpg

tet.tran.1f.jpg
Hoa vạn thọ khoe sắc, được người mua vô từng bó xếp lên xe, chở về nhà

tet.tran.1h.jpg

tet.tran.1j.jpg
Hoa thơm ngát một góc trời

tet.tran.2.jpg
Mộc mạc chùa quê. Quý thầy băng qua những cánh đồng, bưng bê những chậu hoa vạn thọ về chùa trang trí ngày xuân nơi cửa thiền. Đây là hoa của các cô bác Phật tử nhà vườn, chọn ra những chậu đẹp nhất cúng dường, trước khi bán cho chợ Tết

tet.tran.3.jpg
Trên những ruộng dưa, người nông dân cập rập cắt dưa, gánh dưa về nơi tập kết. Phần bán cho người trong xóm, phần bán cho thương lái và phần đem ra chợ bán lẻ cho bà con chưng Tết

tet.tran.4a.jpg
Tại chùa Pháp Minh, huyện Bình Chánh, các bạn trẻ nhín thời gian, nán lại Sài Gòn những ngày cuối năm, chia sẻ Tết yêu thương - phát quà cho bà con nghèo xong rồi mới về quê đón Tết

tet.tran.5.jpg
Những lá cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo tung bay đón Tết đến.
Cây nêu cũng được dựng lên, chuẩn bị đón xuân về

Khánh Vi thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày