Rộn ràng Tết Việt trên đất Mỹ

Cuối tuần qua, hàng nghìn kiều bào Việt ở Mỹ đã bắt đầu không khí Tết cổ truyền với những màn múa lân vui nhộn, những tràng pháo nổ rộn rã, tưng bừng, những trò chơi dân gian đặc sắc và những tiếng cười náo nức... ở thành phố Seattle.

Matthew Lê, 8 tuổi, học sinh của trường Tiểu học Việt Nam Văn Lang nhìn màn trình diễn mừng năm mới Canh Dần tại Seattle Center House qua khe cửa.
Matthew Lê, 8 tuổi, học sinh của trường Tiểu học Việt Nam Văn Lang nhìn màn trình diễn mừng năm mới Canh Dần tại Seattle Center House qua khe cửa.
Nhóm múa lân Van Hanh khoe bản sắc Việt trên đất Mỹ
 Nhóm múa lân Van Hanh khoe bản sắc Việt trên đất Mỹ
Nhóm múa Hong Bang đứng ở hậu trường sân khấu
 Nhóm múa Hong Bang đứng ở hậu trường sân khấu
Hơn 250.000 quả pháo được đặt trước cửa Seattle Center House
Hơn 250.000 quả pháo được đặt trước cửa Seattle Center House
Henry Đoàn đóng vai chú hề trong lễ hội
Henry Đoàn đóng vai chú hề trong lễ hội
Pháo nổ mừng xuân mới
Pháo nổ mừng xuân mới
Dòng người đi lại trên nền xác pháo hồng
Dòng người đi lại trên nền xác pháo hồng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1338: Walk for Peace - Những bước chân mang thông điệp từ bi chạm trái tim người Mỹ

Báo Giác Ngộ số 1338: Walk for Peace - Những bước chân mang thông điệp từ bi chạm trái tim người Mỹ

GNO - Đó là bài viết của tác giả Huyền lam (từ Hoa Kỳ) về hơn 87 ngày bộ hành của các vị Tăng truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) gồm các quốc gia khác nhau và chú chó Aloka đã chạm đến hàng triệu trái tim người Mỹ, làm vỡ òa cảm xúc, nhiều người rơi nước mắt hạnh phúc... Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Thông tin hàng ngày