Từ thiện PG cần chuyên sâu, Tăng Ni cần hành trì...

TT.Thích Đạt Đức - Ảnh: Như Danh
TT.Thích Đạt Đức - Ảnh: Như Danh

GNO - “Từ thiện xã hội là một hoạt động rất tốt nhưng chủ yếu là làm theo cá nhân các tự viện, chưa mang tính tập thể Giáo hội. Do vậy, về mặt quản lý Giáo hội nên đưa ra các chương trình từ thiện phát triển về lâu dài, có định hướng như làm trường học miễn phí, xây dựng nông thôn... trên nền tảng phục vụ nhân sinh thì ngành then chốt này sẽ phát triển bền vững hơn” - đó là góp ý của TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Bình (TP.HCM).

Thượng tọa chia sẻ, năm nào làm từ thiện cũng được báo cáo thực hiện mấy ngàn tỷ nhưng thực chất là của cá nhân tự viện - rải rác các quận, huyện, chưa có một kế hoạch phát triển dài hơi hơn, bền vững.

Đa số khi có sự kiện gì xảy ra là vận động tức thời, không có một chương trình dài hạn, xuyên suốt… “mà ai cũng có tâm từ thiện cả”. Đặc biệt, không nên “ôm đồm mà phải biết giao việc và có định hướng cho người được giao trách nhiệm” - TT.Đạt Đức bày tỏ.

Về các bài giảng pháp trên mạng cũng được Thượng tọa rất quan tâm, cụ thể Thượng tọa gợi ý Giáo hội nên có một kênh kiểm soát các bài giảng của chư tôn đức.

“Bây giờ nhiều phương tiện hiện đại nên Phật tử tiếp cận giáo lý rất dễ dàng, nhưng có quá nhiều nguồn thông tin không chính thống, nhất là trên mạng internet, đó là một cái khó, Phật tử đâu biết cái nào là đúng cái nào là sai với giáo lý Phật. Nên cũng mong Giáo hội có một kênh kiểm soát - để cá nhân, tập thể nào thuộc Giáo hội muốn đăng gì thì phải thông qua đó” - Thượng tọa kỳ vọng.

Ngoài ra, vấn đề được Thượng tọa đặc biệt quan tâm là về quản lý Tăng Ni, “Người xuất gia phải thể hiện được mình là người xuất gia, vì hiện nay nhiều khi Tăng Ni làm nhiều Phật sự quá, tự bản thân đánh mất đi hình ảnh của người xuất gia, tự bản thân lầm tưởng việc đó là việc của Phật, nhưng đâu ngờ nó rất đời”.

Đối với Giáo dục Tăng Ni thì không chỉ về kiến thức mà cả về tu tập hành trì, và phải có thực nghiệm. “Giờ kiến thức dùng để đối đãi thì được chứ chuyên sâu thì yếu; ở ngoài đời người ta chạy theo bằng cấp, đương nhiên chúng ta không phải bỏ bằng cấp nhưng bằng cấp chỉ để đối trị, quan trọng nội tâm chứng nghiệm mới có thể phát triển hoằng pháp về sâu xa được” - Thượng tọa trăn trở.

Như Danh

* Cùng bạn đọc:

Từ ngày 26-10, Giác Ngộ online mong muốn được đón nhận những gửi gắm của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc tới GHPGVN nhân kỷ niệm 35 năm thành lập (1981-2016). Những gửi gắm để Giáo hội kiện toàn hoạt động sắp tới, những mong mỏi, trăn trở với những hoạt động đã qua xin hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com. Trân trọng đón chào!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn/BGN

12 pháp ngữ về Bồ-tát Quán Thế Âm và hạnh nguyện của Ngài

GNO - Bồ-tát Quán Thế Âm là biểu trưng của tình thương, che chở và cứu giúp, gọi là từ bi. Khi trong ta có từ bi, vậy là Bồ-tát đang có mặt trong ta, ta chính là một phần hóa thân của Bồ-tát. Ngài còn biểu trưng cho hạnh lắng nghe. Nghe tiếng đau khổ, lo toan, sợ hãi… của mọi người và mọi loài...
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài nhận nhiệm vụ mới - Ảnh: Tuấn Minh

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029

GNO - Chiều 7-11, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQVN lần thứ 5, khóa X đã hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN. Bà là nữ Chủ tịch đầu tiên trong 95 năm lịch sử MTTQVN.

Thông tin hàng ngày