![]() |
Bìa 1 - Ảnh: Nguyện Truyền; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN |
Cũng trên mục Phật học số báo tuần này còn có đăng bài Về ngày Khánh đản Đức Phật A Di Đà và Tam tư lương trong pháp tu Tịnh độ của tác giả Suối Thông.
Bên cạnh đó, Báo Giác Ngộ số 1336, còn có những nội dung đáng quan tâm:
- Nhân Kỷ niệm 50 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Báo Giác Ngộ đã chọn một cách kỷ niệm rất riêng: dành sự tri ân cho đời bằng việc tiếp sức cho những ước mơ đang chênh vênh nơi ngưỡng cửa giảng đường, nhà trường. Lễ trao học bổng diễn ra trong không khí ấm áp, như một dấu son trong hành trình nửa thế kỷ làm báo - một hành trình mà tinh thần phụng sự xã hội luôn song hành cùng từng trang báo. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài 50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ (Hạnh Ý) được đăng trên mục Văn hóa.
- Trong mỹ học truyền thống Trung Hoa, có một khái niệm khá đặc biệt, gọi là lưu bạch (留白). Giữa những bức tranh thủy mặc với sông núi trùng trùng, thảo mộc sum suê hay trong những công trình kiến trúc với đình tạ, lầu các nguy nga, người ta vẫn chừa lại khoảng trống đủ lớn, ngoài ra không còn gì cả...
Ngày nay, lưu bạch được ứng dụng trong rất nhiều loại hình nghệ thuật khác như nhiếp ảnh, thiết kế,… Khái niệm này dường như thể hiện cụ thể nhất mối tương quan giữa không và có, hữu hình và vô hình, hư và thực. Bài viết Có - Không (Lương Hoàng) trên mục Văn hóa sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn.
![]() |
- Mục Bạn trẻ: Bước Chân Sen - nơi tuổi trẻ được trở về, để tiếp bước (Khánh Vi) là bài viết về Câu lạc bộ Bước Chân Sen trực thuộc chùa Long Phước (P.Bình Thạnh, TP.HCM), một “ngôi nhà tinh thần” đã nâng đỡ hàng ngàn lượt bạn trẻ trên hành trình trưởng thành. Ở đó, tuổi trẻ được phép dừng lại, được lắng nghe, được sai - sửa và được yêu thương đúng nghĩa.
- Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự là bài viết của Anam Thubten Rinpoche chia sẻ quan điểm sâu sắc về căn tính tôn giáo, đặc biệt là căn tính “Phật tử” chân chính. Bài viết do Phổ Tịnh dịch đăng trên mục Quốc tế.
- Các chuyên mục khác: Mẹ tôi lo Tết (Tạp bút Ninh Lê); Thơ Lê Tuyết Lan, Dương Thắng,...
Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.
![]() |



