Chạy đua làm phước ở Bangkok

Để hi vọng có được cuộc sống kiếp sau tốt đẹp hơn, những tín đồ Phật giáo tình nguyện ở thủ đô Thái Lan đẩy mạnh việc cứu giúp những người gặp nạn ngoài đường phố. Thậm chí họ còn... tranh giành ảnh hưởng.

Chùa Por Tek Tung ở khu Chinatown của Bangkok cũng là nơi hoạt động của hiệp hội cứu người - Ảnh: pbase.com
Chùa Por Tek Tung ở khu Chinatown của Bangkok cũng là nơi hoạt động của hiệp hội cứu người - Ảnh: pbase.com

Por Tek Tung vốn là hội đoàn do người Hoa di cư lập ra cách nay hơn 100 năm để lo chuyện ma chay cho người nghèo khổ. Nhưng nay tổ chức này chuyên làm dịch vụ cấp cứu với rất nhiều thành viên tình nguyện. Xong ngày làm việc thứ sáu, Dai - một nữ nhân viên ngân hàng quốc tế 32 tuổi - rời văn phòng cùng bạn bè đi khắp thành phố nhằm phát hiện các tai nạn và chỉ trở về nhà lúc 5g sáng.

Trong khoảng thời gian đó, cô đã chứng kiến bốn tai nạn ôtô kinh hoàng và một vụ tự tử. Chuyến đi mang màu sắc u ám nhưng nếu chúng ta biết rằng tại Bangkok, số liệu thống kê năm 2008 cho thấy cứ 36 phút có một người lái môtô hoặc ôtô thiệt mạng.

Làm điều thiện cho kiếp sau tốt hơn

Hiệp hội Por Tek Tung cũng quan tâm đến các vụ giết người, máy bay rơi, sụp đổ cao ốc và tai nạn tàu thuyền với nhiệm vụ chính là chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất hoặc vào nhà xác. Trụ sở của hiệp hội nằm sau ngôi chùa cùng tên, hoạt động bằng kinh phí đóng góp từ thiện của các cá nhân và cung cấp dịch vụ hoàn toàn miễn phí. “Là tín đồ Phật giáo, chúng tôi tin rằng nếu quyên góp tiền hoặc dành thời gian giúp người bệnh, người chết thì sẽ được phước” - Noi, một trong 32 nhân viên làm việc toàn thời gian cho hiệp hội, giải thích.

Thành viên của Por Tek Tung được nhà nước đào tạo kỹ năng cấp cứu trong 110 giờ học. Mỗi chuyến đi cứu người, nhóm không có một bác sĩ hay nhân viên y tế nào cả. Xe của họ cũng không có trang thiết bị hồi sức. “Vậy mà xe chúng tôi đến nơi xảy ra tai nạn nhanh hơn cả xe cứu thương!” - Noi nói.

Thực tế trên có phần “đóng góp” của tình trạng thiếu vắng dịch vụ cấp cứu, khan hiếm xe cứu thương tại các bệnh viện tư và vấn nạn kẹt xe ở Bangkok. Hiện thủ đô Thái Lan có 5,5 triệu xe đăng ký. Hàng trăm tình nguyện viên của Por Tek Tung ngày đêm có mặt khắp nơi để nhận lệnh từ bộ đàm hoặc nghe đài phát thanh của cảnh sát. Trong trường hợp có tai nạn, luôn có người ở vị trí gần nhất can thiệp. Những tình nguyện viên thuộc đủ nghề nghiệp, từ nhân viên kế toán, công nhân, kỹ sư điện đến chủ ngân hàng. Đa số họ làm việc thiện để kiếp sau được tốt hơn. Nhưng cũng có người tham gia vì ý nghĩa xã hội của hoạt động cứu trợ.

Đôi khi lòng tốt đi quá xa

Nhưng Por Tek Tung không phải là duy nhất. Cùng tham gia hoạt động này còn có Ruamkatanyoo. Tổ chức nào cứu trợ hiệu quả nhất sẽ có ưu thế quyết định trong cuộc chạy đua quyên góp quỹ từ những nhà hảo tâm. Kết quả là hai tổ chức này cạnh tranh quyết liệt, thậm chí trong cùng hiệp hội cũng có chuyện. Khi nhiều nhóm cùng có mặt tại một địa điểm xảy ra tai nạn sẽ rất khó xác định ai ra lệnh và ai thực hiện. Trong tình huống từng giây từng phút quyết định tính mạng người bị nạn, hệ quả sẽ rất tai hại.

Tháng 3-2007, các nhân viên cấp cứu của một bệnh viện đang nối ống dẫn từ một người bị thương với máy thở nhân tạo thì các tình nguyện viên của Por Tek Tung ập đến và quyết định hộ tống nạn nhân. Va chạm xảy ra và một nhân viên bệnh viện bị đánh nhừ tử. Nạn nhân cuối cùng được đưa lên xe cứu thương nhưng đã quá muộn. Sự cố này khiến những người làm từ thiện của Por Tek Tung bị tai tiếng. Ngoài ra, cũng có gia đình than phiền thân nhân của họ bị lột sạch (giày, bóp, đồng hồ, nữ trang) trước khi đưa vào nhà xác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày