Chè bắp - Ấm lòng những ngày mưa

Những ngày trời mưa, sau bữa cơm chiều, có món chè bắp tráng miệng thật là ấm lòng. Bát chè có vị ngọt, thơm của bắp, cùng vị béo của nước cốt dừa. Thật ngon.

Mùa này bắp đang rộ nên mua rất rẻ. Một món chè do chính tay mình nấu chẳng tốn kém là bao mà lại đựoc ăn thỏa thích.

Chè bắp - Ấm lòng những ngày mưa ảnh 1


Nguyên liêu:


- 5 trái bắp nếp bào mỏng, 50g nếp ngon, 500g dừa nạo, 250g đường trắng, 1 cây lá dứa
- Chút xíu muối.

Chè bắp - Ấm lòng những ngày mưa ảnh 2


Cách làm:


Nếp vo sạch để ráo nước.


Cho 150ml nước nóng già vào dừa nạo, nhồi rồi vắt lấy nước cốt dừa.


Lá dứa rửa sạch, vò nhẹ cho hơi dập, cuộn thành bó nhỏ .


Sau khi vắt nước cốt (chừng 1 chén ăn cơm)cho thêm khoảng 200ml nước ấm vào vắt lấy nước giảo dừa.


Luộc cùi bắp sau khi đã bào lấy khoảng 2 chén cơm nước luộc bắp.


Cho nếp, nước giảo dừa, nước luộc bắp, chút muối vào nấu sôi, nếp hơi nở, cho bắp đã bào mỏng vào trộn đều, cho lá dứa vào nấu riu riu trên lửa cho đến khi chín. Lấy lá dứa ra, cho đường vào, khi đường tan hết, bắp dẻo trở lại là chín.


Nấu nước cốt dừa:


1 chén nước cốt dừa, 30g bột gạo + 50ml nước: hòa tan bột với nước lạnh.

Nấu sôi bột gạo pha loãng. Cho nước cốt dừa, sôi lại là được.

Chè bắp - Ấm lòng những ngày mưa ảnh 3
Khi ăn thì chan nước cốt dừa lên chén chè.

Chè bắp ăn nóng mới ngon.

Chè bắp - Ấm lòng những ngày mưa ảnh 4

Bát chè nóng hổi, thơm mùi bắp lẫn vị bùi béo của nước cốt dừa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

GNO - "Tôi rất vui mừng khi tờ báo Giác Ngộ thân yêu sắp kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên. Tôi cảm thấy vinh hạnh khi một số bài viết của mình được đăng tải trên Báo Giác Ngộ, điều này giúp tôi nâng cao thêm sự học hỏi về đạo và trau dồi thêm kỹ năng viết của mình.", Giáo sư Cao Huy Hóa chia sẻ cùng Podcast.

Thông tin hàng ngày