Chùa Việt - Tết Việt: Tịnh xá Ngọc Đạt vào xuân

Một góc xuân ở Ngọc Đạt
Một góc xuân ở Ngọc Đạt
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chia sẻ với Giác Ngộ online, Đại đức Thích Giác Nhường, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Đắk Nông, trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt (TP.Gia Nghĩa) cho biết, công tác chuẩn bị đón năm mới Tân Sửu của tịnh xá đã hoàn thành 95%.

Theo Đại đức trụ trì, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng vì hoa được các sư ở tịnh xá Ngọc Đạt trồng vài tháng trước, tượng Phật, tượng Tổ cũng đã thỉnh trước đó, nên giờ phải trang trí cảnh thiền trong khuôn viên tịnh xá.

Gửi gắm với Phật tử trước thềm xuân, vị Đại đức giảng viên Học viện Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM chia sẻ: mong quý Phật tử chú ý giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhớ đeo khẩu trang kháng khuẩn, thường xuyên rửa tay sát khuẩn khi đến tịnh xá lạy Phật đầu năm.

Tại tịnh xá cũng hướng dẫn Phật tử đi chùa nguyên tắc 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.

Đầu mối của sẻ chia, hướng thiện, hướng thượng

Về mặt công tác xã hội, Ngọc Đạt kêu gọi, kết nối những tấm lòng hảo tâm cùng thực hiện những chuyến từ thiện đến những hoàn cảnh khó khăn, nhất là với các đồng bào dân tộc tại các buôn làng; và trước đó, cũng đã thành lập quỹ khuyến học từ năm 2011 - để trợ duyên phần nào cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa có điều kiện tốt hơn để đến lớp, đến trường.

Về tu học, Ngọc Đạt mở các khóa tu học cho Phật tử địa phương dù ban đầu số người tham gia rất khiêm tốn, phần lớn thì ở vùng sâu vùng xa người dân nghiêng về hoạt động tín ngưỡng nhiều hơn là học và thực tập để chuyển hóa, để nhận thức rõ ràng hơn về chánh kiến, chánh tín, nhưng dần dần Phật tử nơi đây cũng nhiều hơn, khóa tu học cũng được quan tâm hơn.

Trong các buổi thuyết giảng tại tịnh xá tôi đều chia sẻ những kiến thức cơ bản của Phật giáo để bà con Phật tử hiểu và tránh bớt đi phần nào những mê tín dị đoan.

(Đại đức Giác Nhường chia sẻ với Giác Ngộ)

Hình ảnh chuẩn bị đón Tết Tân Sửu tại Ngọc Đạt, ảnh của CTV Thành Toàn:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày