"Tôi đọc Báo Giác Ngộ trong nhiều năm và yêu thích đến lạ, bởi trong suốt một tuần mà cứ đọc đi đọc lại thì sẽ không bỏ sót chữ nào. Đến năm 2000, tôi bắt đầu viết tin về những hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh Bạc Liêu cũ và niềm vui vỡ òa khi bài viết đầu tiên về Ngôi cổ tự của những nhà sư yêu nước được đăng lên Báo Giác Ngộ số 185, phát hành ngày 14-8-2003.
25 năm gắn bó với Báo Giác Ngộ, tôi có cảm giác báo in xuất bản hằng tuần là một phần máu thịt của mình, gần gũi với Ban Biên tập, các phóng viên mà tôi được tiếp xúc như anh em trong nhà.
Từ nghiên cứu văn phong của những cây bút sắc sảo của tờ báo, kỹ thuật mô tả, diễn đạt, trình bày qua những chuyên mục, tôi tiếp tục đưa tin Phật sự, giới thiệu các ngôi chùa có bề dày lịch sử, đặc biệt là những tự viện thuộc hệ phái Bắc tông và Nam tông Khmer là cơ sở cách mạng trong thời chiến. Nhiều vị trụ trì các tự viện rất hoan hỷ và đặt số lượng vài trăm tờ báo tặng Phật tử và các đoàn đến tham quan.
Mở rộng ở lĩnh vực diễn đàn, tôi được sự phản hồi đồng tình của bạn đọc đã giúp tôi thêm phần hưng phấn để viết ở các lĩnh vực khác, giới thiệu lịch sử, văn hóa các tự viện thuộc các hệ phái các tỉnh phía Nam sông Hậu, các kiến trúc văn hóa mang đậm nét truyền thống dân tộc của từng vùng miền.
Được sự khuyến khích của Ban Biên tập, tôi viết các chuyên mục chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc năm 2007. Một số các tự viện đang gặp nhiều bất cập trong sinh hoạt có liên quan đến tranh chấp đất đai và các vấn đề tế nhị khác, tôi trực tiếp làm việc với trụ trì và gặp gỡ những người trong cuộc, trao đổi với cơ quan chức năng và viết những nội dung góp phần tháo gỡ khó khăn chung trên tinh thần xây dựng mà mục tiêu là lợi đạo ích đời. Do công việc Phật sự ngày càng nhiều nên sau này tôi chỉ đưa tin trên báo điện tử.
Giờ đây mở lại những tờ báo 20 - 30 năm trước đây, tôi thấy vẫn còn rất hấp dẫn, nó nhẹ nhàng thanh thoát, bởi tất cả những cây bút của Báo Giác Ngộ đều có tâm Phật, mà tâm Phật thì trải rộng đến nghìn trùng, vô biên và vô tận.
Báo Giác Ngộ chính là tờ báo của muôn phương, thích hợp với mọi giai tầng xã hội, luôn hòa nhập với cộng đồng và đồng hành cùng dân tộc đã có sức đóng góp lớn cho sự phát triển của GHPGVN trên nhiều lĩnh vực và góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; làm phong phú nền văn học nước nhà với các giá trị văn hóa thông qua lăng kính Phật giáo là điều đáng được tôn vinh.
Tôi nghĩ, là Phật tử, chúng ta rất tự hào về Báo Giác Ngộ.
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, là cộng tác viên đã và đang gắn bó với Báo Giác Ngộ, tôi kính chúc chư tôn đức lãnh đạo, Ban Biên tập, phóng viên, cán bộ, nhân viên tòa soạn luôn vui khỏe, bút lực sung mãn và tiếp tục gặt hái những thành công lớn trong thiên chức của tờ báo Phật giáo mà số đông độc giả gần xa luôn ngưỡng mộ"
