Từ khóa: Đi chùa
Tìm thấy 15 kết quả
Người dân đi lễ đầu năm tại chùa làng Cổ Bi

Đầu năm đi lễ chùa làng

GNO - Ngày đầu năm mới, người dân 2 bên bờ sông Bồ (Huế) trở về chùa Cổ Bi để đảnh lễ Phật, thăm quý thầy và cầu nguyện một năm mới bình an, sức khỏe.
Ảnh: Làng Mai

3 kiểu người đi chùa

GNO - Dịp Tết vừa rồi có một Phật tử đến chùa, thường thì cô đi chung với một cô bạn nữa, nhưng năm nay cô đi một mình. Tôi hỏi người bạn kia đâu, cô nói rằng cô kia đã thoái Bồ-đề tâm rồi, vì thấy rằng đi chùa bao nhiêu năm nhưng không được gì.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1190 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Em thơ kể chuyện đi chùa

GNO - Khi hỏi ngẫu nhiên các bạn lý do vì sao thích đi chùa, không hẹn mà gặp, các bạn nhỏ đều có chung lý do: “Vì có Sư rất hiền, mọi người ở chùa rất thương con”.
Một gia đình đi chùa Cổ Bi lễ Phật đầu năm

Du xuân chùa làng Cổ Bi

GNO - Trong tâm thức của những người dân vùng quê 2 bên bờ sông Bồ (Huế) thì ngôi chùa làng Cổ Bi luôn là điểm đến đầu tiên trong ngày đầu du xuân, cũng là nơi gửi gắm niềm tin, ước vọng một cuộc sống bình yên của mình.
Ảnh minh họa

Dưỡng nuôi mầm thiện từ gia đình

GN - Ngày 28-6 là ngày Gia đình Việt Nam. Gia đình được xem là tổ ấm, là chốn về bằng an. Với người con Phật, đây còn là nơi nuôi dưỡng mầm thiện để gốc rễ trí - bi được bén lên, tiếp nối…
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ngồi trước thềm xuân

GN - Dọc thềm chùa, những cụm cúc vàng mãn khai hợp lại với nhau thành một mảng sáng rực. Màu vàng dẫn lối khách lên bảo điện. Mùi trầm hương nhẹ lướt đi trong cái không gian se lạnh, trong nỗi vắng lặng tưởng đến mênh mông...
Cầu nguyện đầu năm - Ảnh: Bảo Toàn

Tết của tôi: Đi chùa ngày Tết

GN - Tết đến, ai cũng mong được về nhà để sum họp với gia đình, được gặp lại anh em, bạn bè; thăm lại hàng xóm, quê hương,... Bởi chẳng có gì vui bằng khi được trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình.