Đức Đại lão Hòa thượng Tep Vong - Tăng vương Phật giáo Campuchia vừa viên tịch

Đức Đại lão Hòa thượng Tep Vong, Tăng vương Phật giáo Campuchia vừa viên tịch, thượng thọ 93 tuổi.
Đức Đại lão Hòa thượng Tep Vong, Tăng vương Phật giáo Campuchia vừa viên tịch, thượng thọ 93 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ Bộ Lễ nghi Tôn giáo Vương quốc Campuchia và Ban Thư ký Hội đồng Tăng thống Vương quốc Campuchia: Đức Tăng vương (Vua sư) Tep Vong vừa viên tịch chiều nay, 26-2-2024, trụ thế 93 tuổi.

Được biết do niên cao lạp trưởng, Đức Tăng vương - Đại lão Hòa thượng Tep Vong thuận thế vô thường, đã thu thần viên tịch vào lúc 17 giờ 40 phút hôm nay, 26-2-2024, tại chùa Ounalom, thủ đô Phnôm Pênh của Vương quốc Campuchia.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trong một lần thăm Đại lão Hòa thượng Tep Vong tại trú xứ của ngài ở Phnôm Pênh, năm 2012 - Ảnh: Hoàng Độ/BGN
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trong một lần thăm Đại lão Hòa thượng Tep Vong tại trú xứ của ngài ở Phnôm Pênh, năm 2012 - Ảnh: Hoàng Độ/BGN

Báo Giác Ngộ sẽ cập nhật thông tin tang lễ và về Đức Tăng vương Tep Vong, một vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo Vương quốc Campuchia gắn bó mật thiết và có mối đạo tình sâu sắc với Phật giáo Việt Nam.

“Chúng tôi ủng hộ con đường trung đạo mà GHPGVN đã đi trong lịch sử, qua việc đấu tranh bảo vệ Chánh pháp năm 1963, trong việc thành lập GHPGVN năm 1981, cũng như đang đi hiện nay. Bản thân tôi đã chứng kiến những khổ đau do chiến tranh, những thiệt hại trầm trọng do các chính sách cực đoan gây ra cho đất nước và người dân, trong đó có Phật giáo. Là đệ tử Đức Phật, chúng ta cần tham gia xây dựng xứ sở theo con đường trung đạo, tránh xa các cực đoan, nhằm xây dựng sự hoà hợp, lợi lạc cho số đông.", Đức Tăng vương Campuchia - Đại lão Hòa thượng Tep Vong chia sẻ với Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tại cuộc thăm viếng vào tháng 6-2012.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1325 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hạt giống trên núi

GNO - Sương mù còn vương vất trên những thửa ruộng bậc thang khi A Sáy bước ra khỏi nhà sàn. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên chiếc áo chàm mới nhuộm, cô ngẩng nhìn lên triền núi phía sau bản. Những vệt đất trọc trơ màu nâu đỏ vẫn còn đó, như những vết cắt trên da thịt núi rừng.

Thông tin hàng ngày