Hoàn thành trùng tu tượng Bồ-tát 800 năm tuổi

GNO - Các chuyên gia Trung Quốc đã hoàn thành trùng tu một bức tượng Bồ-tát 800 năm tuổi, nổi tiếng với 1.000 bàn tay, sau 7 năm.

Công tác trùng tu pho tượng quan trọng này ở khu Đại Túc, tỉnh Tứ Xuyên bắt đầu vào năm 2008 và được hoàn thành với chi phí khoảng 60 triệu nhân dân tệ (9,8 triệu USD).

Khách viếng thăm hiện tại có thể chiêm ngưỡng một tôn dung mới của "Thiên thủ Quan Âm", một bức tượng với 1.000 bàn tay ở phía tây nam thành phố Trùng Khánh.

VCH.jpg


Trùng tu pho tượng trong 7 năm (từ năm 2008 đến nay)

Các công nhân trùng tu 830 bàn tay và 227 pháp khí đã sử dụng một triệu miếng vàng lá, đồng thời củng cố các phần cũ kỹ của bức tượng và làm sạch pho tượng một cách hoàn toàn.

Dự án được kỳ vọng sẽ giúp cho tượng Thiên thủ Quan Âm được tươi sắc trong ít nhất 50 năm, Zhan Changfa, nhà nghiên cứu thuộc Viện Di sản Văn hóa Trung Quốc, người phụ trách dự án, cho biết.

Bức tượng cao 7,7 mét và rộng 12,5 mét, được chạm khắc trong triều đại Nam Tống (1127-1279). Đây là một kiệt tác trong số hàng ngàn tác phẩm chạm khắc đá riêng lẻ trong các hang động tại Đại Túc. Các tác phẩm chạm khắc có niên đại sớm nhất là vào thời nhà Đường (618-907). Các di vật đó đã được liệt kê vào Di sản Thế giới quan trọng của UNESCO vào năm 1999.

Qua nhiều thế kỷ, màu sắc của tác phẩm điêu khắc đã phai mờ với một số lá vàng bong tróc và các vết nứt xuất hiện.

Cơ quan di sản sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của bức tượng và có biện pháp kịp thời để ngăn chặn thiệt hại và truyền tải vẻ đẹp của cổ vật đến 800 năm sau, ông Tong Mingkang, phó trưởng Cục Quản lý Nhà nước về Di sản Văn hóa, tại một buổi lễ đánh dấu việc hoàn thành việc trùng tu nói.

Văn Công Hưng (Theo The Indian Express)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày