Nhật bản: Chùa Đường Chiêu Đề cúng dường 20 chiếc y

GNO - Chùa Đường Chiêu Đề (Toshodaiji) ở tỉnh Nara (Nhật Bản) đã tặng một món quà gồm 20 chiếc cà-sa với bài thơ cổ cho một ngôi chùa ở Trung Quốc để đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 1.300 ngày một nhà sư người Hoa nổi tiếng đến hoằng đạo tại Nhật Bản.

giamchancasa.jpg

Chiếc Ca-sa được may lại cùng một kiểu cách

Ngài Giám Chân (688-763) đã đến Nhật Bản vào năm 753 sau 5 lần thất bại dẫn đến việc ngài bị mù. Ngài thành lập phái Luật tông (Risshu) của Phật giáo Nhật Bản và thành lập chùa Đường Chiêu Đề. Myogen Nishiyama, 66 tuổi, trụ trì chùa Đường Chiêu Đề, đã đưa những chiếc cà-sa đến chùa Đại Minh ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, nơi ngài Giám Chân đã giảng dạy về giới luật của Phật giáo vào ngày 12-9-2017.

"Niềm tin của Đại sư Giám Chân đã được chuyển tải đến thời hiện đại hơn 1.300 năm", Nishiyama nói.

"Chúng tôi muốn nhận được sự quan tâm của Đức Phật bằng cách tặng các tấm cà sa cho đất nước của ngài Giám Chân một lần nữa", ngài Nishiyama nói tiếp.

Trước đây, Nagayao (684-729), cháu nội của Hoàng đế Tenmu, đã sắp xếp một món quà gồm 1.000 tấm cà-sa cho các nhà sư Trung Quốc trong thời nhà Đường.

Theo một nhân viên của chùa Đường Chiêu Đề, các tấm cà-sa được các sứ giả Nhật Bản tặng năm 717, trong đó có Abe no Nakamaro. Một bài thơ được khâu vào tấm ca-sa viết: "Mặc dù các vùng hoặc các quốc gia khác nhau, nhưng gió và mặt trăng được kết nối dưới cùng một bầu trời. Chúng tôi xin dâng những tấm cà-sa này cho các nhà sư của bạn. Hãy kết nối với nhau ở thế giới bên kia".

20 tấm cà-sa được tặng bởi ngài Nishiyama đều được may cùng một kiểu cách. Thêm 200 tấm cà-sa nữa sẽ được gửi đến chùa Đại Minh trước tháng 6 năm 2018.

Văn Công Hưng (theo Asahi Shimbun)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày