Những pho tượng Phật khổng lồ

(GNO): Những pho tượng  Phật nhập Niết Bàn thường là rất lớn, luôn mang nét bí ẩn cùng  những nụ cười khó giải thích. Tác giả David Wilson đã dày công tìm hiểu và phát hiện ra một số bí mật của những ảnh tượng này.

tuongphat 1.jpg

Tượng Phật nhập Niết Bàn  ở chùa Wat Pho, Bangkok, Thái Lan

Kuala Lumper , Malaysia – Nói cho cùng, lẽ ra những pho tượng này không tồn tại. Sự có mặt của những bức tượng Đức Phật nhập Niết Bàn (Phật nằm) có thể đi ngược lại mong muốn của  Đức Phật bởi Ngài không cho phép các đệ tử khắc họa, chạm trổ hay vẽ…  hình ảnh của mình. Vì vậy, thời gian đầu, sau khi Đức Phật nhập diệt,  những người sùng đạo có khuynh hướng chỉ quan tâm nhiều đến những nơi lưu dấu ấn của Ngài như dấu chân Phật, những nơi Ngài từng ngồi cùng những di tích khác.

“Tuy nhiên, cuối cùng, lòng mộ đạo đã chiến thắng”  Gary Gach, tác giả cuốn Cẩm nang hướng dẫn hoàn chỉnh về Đạo Phật cho biết. Đó cũng là một điều rất hay. Thay vì ở một tư thế thiếu sinh động, những  pho tượng ở một số nơi tại Châu Á đã mang đến cho du khách cảm giác cuốn hút kỳ lạ.

Những bức tượng tượng trưng cho Đức Phật Thích Ca, nhân vật có thật trong lịch sử, lúc Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn vào năm 80 tuổi.  Đức Phật khi biết thọ mạng của mình gần hết, Ngài yêu cầu các vị  đệ tử chuẩn bị một chỗ nằm cho Ngài trong một khu rừng nhỏ, sau đó Ngài nằm nghiêng bên phải, quay mặt về hướng Tây, đầu chống trên khủy tay.

Vào ngày cuối cùng ở cõi Ta Bà, mặc dù thân tứ đại đã suy kiệt, rời rã… Đức Phật vẫn tiếp tục thuyết pháp. Có thể thấy, vượt qua quy luật thành hoại, những bức tượng tự nó toát lên lòng tận tụy vì sự nghiệp lợi sinh của Đức Phật cho đến hơi thở cuối cùng.

Nhưng còn hai vấn đề vẫn thường gây băn khoăn.

Điều băn khoăn đầu tiên là nụ cười nở trên môi Đức Phật, nụ cười mà dường như thật kỳ quặc, đặc biệt đối với những ai quen với hiện thực của cái chết  hay hình ảnh về các vị thánh, các thiên thần trong đạo Cơ Đốc. Nụ cười, tự nó đã nói lên, đơn giản nghĩa là diễn tả “niềm vui tối thượng” có được nhờ vào sự giác ngộ, Gach giải thích.

tuongphat 2.jpg

 Tượng Phật nằm ở Gal Vihara, Sri Lanka có chiều dài 14m

 trong khi tượng Phật đứng cao 7m.

Đức Phật biết rằng Ngài đã thoát ra khỏi sự chi phối của quy luật sinh tử thông thường và nhập Đại Bát Niết Bàn”, một trạng thái được định nghĩa như “sự dập tắt vòng ảo tưởng và không còn khổ đau”

Băn khoăn thứ hai  ở chỗ kích cỡ các tượng Phật  lớn hơn mức bình thường rất nhiều, đối với những người đã quen nhìn những bức tượng của Thiên Chúa Giáo sẽ cảm thấy rất lạ cũng như điều này đi ngược lại sự chú trọng về tính vừa đủ trong Đạo Phật. Lần này, lời giải thích đơn giản hơn, bắt nguồn từ một câu chuyện huyền thoại mang âm hưởng của thuyết phân tâm học Freud.

Truyền thuyết lấy nhân vật trung tâm là một gã khổng lồ có tên gọi Asurindarahu,  có niềm kiêu hãnh về bản thân lớn hơn cả một siêu sao trong Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA). Câu chuyện kể rằng, khi có cơ hội được diện kiến Đức Phật,  gã khổng lồ đã mừng rơi nước mắt. Một mặt, nó khao khát được gặp Đức Phật, nhưng mặt khác, bởi vì trong nó tồn tại một cái tôi quá lớn không dễ khuất phục nên nó miễn cưỡng cúi đầu trước Đức Phật.

Thấy vậy, trong khi thiền định, Đức Phật  đã hiện phép thần thông,  hiện ra hình ảnh vĩ đại của chính mình  làm gã khổng lồ kia trở thành nhỏ bé . Rồi Đức Phật cho gã thấy một cõi Trời trong đó có vô số các vị Trời  nhỏ hơn Đức Phật đang sống, nhưng vẫn to lớn hơn gã rất nhiều.

Nhắc lại chuyện vừa kể, Đức Phật cho  rằng gã khổng lồ chỉ là một con cá lớn trong một cái ao nhỏ mà thôi. Cảm thấy xấu hổ bởi lời dạy đó và  kinh hoàng trước sức mạnh vô hình của Ngài, Asurindarahu đã chí thành khấu đầu lạy tạ Đức Phật.

Kích cỡ và sự mỹ lệ của những bức tượng Phật nằm cũng có thể làm cho du khách cảm thấy mình nhỏ bé. Đặc biệt, pho tượng Phật nằm ở chùa Watpho, là vẻ đẹp và niềm tự hào của người dân Bangkok,  đã gây  ấn tượng vô cùng mạnh mẽ,  nhờ vào bàn chân và đôi mắt của bức tượng được khảm bằng xà cừ.

Trong số hai bức tượng, Gach ấn tượng hơn với tượng Phật ngọc nằm đang được trưng bày tại Chùa Ngọc Phật ở Thượng Hải, ngôi chùa nổi tiếng nhất trong vùng. Bỏ qua yếu tố tượng Phật Ngọc ở Thượng Hải chỉ mang kích cỡ thông thường, Gach đánh giá cao bức tượng này bởi nó được khắc từ một phiến ngọc nguyên chất rất lớn.

Bên trong và ngoài bức tượng đều được chạm khắc rất tinh xảo” Gach nói, “Nghệ thuật chạm trổ  tự thân nó dường như đã sở hữu một thần thái nhất định được toát ra từ bức tượng, giống như những bức danh họa Sphinx, Mona Lisa…”, ông nói thêm.

Một bức tượng Phật nằm khác cũng rất đẹp mắt và làm say mê lòng người hiện được lưu giữ tại chùa Chaukhtatgyi tại thủ đô Yangon ở Miến Điện. Người Miến Điện thích tượng Phật của họ phải thật hoành tráng. Bức tượng Phật nằm rỗng  ở Monywa,  trung tâm Miến Điện là bức tượng mà bạn có thể đi xuyên qua, dài 90m và được suy tôn là tượng Phật nằm lớn nhất thế giới.

Một tượng Phật nằm bằng đá khác cũng sẽ được lên kế hoạch chạm trổ tại  tỉnh Giang Tây thuộc miền Đông Trung Quốc có chiều dài  416m, bằng với chiều dài của một chiếc tàu chở dầu.

Có thể  bạn sẽ bị choáng bởi vẻ trang nghiêm và sức quyến rũ của những bức tượng, nhưng hãy luôn ghi nhớ một điều: đừng bao giờ bị  lừa khi nghĩ rằng các tượng Phật đang “ngủ”. Thật sự, Đức Phật, là một con người,  Ngài cũng có giai đoạn già chết như bất kỳ ai. Nhưng tên của Ngài có nghĩa là “Bậc tỉnh giác”                                                          

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày