Phòng trà Phật giáo trong Phật Quang Sơn

GNO - Một phòng trà tại một ngôi chùa Phật giáo ở Nam Auckland (New Zealand) với nhịp sống chậm, tách khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống trong thành phố lớn.

Tình nguyện viên nhà chùa Melody Cai cho biết nhấm nháp một tách trà hoa hồng và thưởng thức một bát cơm rau dưa ở phòng trà Drop Tea tại chùa Phật Quang Sơn ở Flat Bush sẽ "tạo nên sự kỳ diệu" cho tâm hồn.

phong tra PG.jpg


Bên trong này là phòng trà Phật giáo

"Các món ăn rất tươi giống như môi trường, và ngồi ở đây [ở phòng trà] mang lại cho tôi một cảm giác rất yên bình", cô Cai, một người ăn chay nói.

Phật Quang Sơn là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất trong cả nước, và khu phức hợp - thiết kế dựa theo các tòa nhà của các triều đại nhà Đường đầu tiên - được xây dựng trong 7 năm với giá 20 triệu USD.

Khai trương vào năm 2007, nhiệm vụ của ngôi chùa là để thúc đẩy "Phật giáo Nhân văn".

Phòng trà chay, nằm trong khu phức hợp, được điều hành chủ yếu bởi các tình nguyện viên và cung cấp một loạt các món ăn chay Phật giáo.

Ẩm thực Phật giáo, ăn chay, thường được dựa trên khái niệm không bạo lực.

Một món ăn đặc trưng ở Water Drop là cơm rau dưa, mà theo nhà chùa đã được sử dụng để chăm sóc cho người sáng lập của Phật Quang Sơn, Đại sư Tinh Vân, khỏe mạnh trở lại sau khi ngài ngã bệnh nặng ở tuổi 17 và không thể ăn được.

Tình nguyện viên nhà chùa, đầu bếp Leeyone Bong, một người Malaysia, cho biết nhiều các món ăn trong thực đơn, chẳng hạn như cà ri laksa hoặc nasi lemak, có ảnh hưởng từ khu vực Đông Nam Á.

Ăn chay cũng làm cho mọi người cảm thấy "sức khỏe" và "nhiều sinh lực hơn", theo một số thực khách.

Wendy Wong, một thực khách thường xuyên của phòng trà, cho biết bà đã hầu như không bị bệnh khi quay sang ăn chay 7 năm trước.

Văn Công Hưng (Theo New Zealand Herald)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Thường Chiếu

Về thăm Thầy

GNO - Những buổi sáng thứ Ba, chúng con lại về kính thăm Thầy. Thường Chiếu vẫn như xưa vì nơi đây luôn có Thầy. Cội tùng trăm trượng mặc sức trơ gan cùng tuế nguyệt, cha già trăm tuổi nhìn ngắm con bảy tám mươi, mà thương mà xót, mà sống mãi trong lòng Tăng-già, gia hộ tu hành.
Khi gió mùa về

Khi gió mùa về

GNO - Những ngày dài lo âu với những cơn lũ ập về liên tiếp suốt từ cuối tháng 10 đến tháng 11 rồi cũng đi qua. Hôm nay, hình như Huế đã vào đông bằng một cơn mưa dài như nỗi nhớ kéo dài suốt mấy ngày liền.
Thượng tọa Thích Bình Tâm, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Phương Nam phát biểu

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam kỷ niệm 10 năm hành trình chia sẻ yêu thương và tặng 550 quà Tết Bính Ngọ

GNO - Sáng ngày 12-2, trong không khí hân hoan của những ngày giáp Tết, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (khu vực Mỹ Nhơn, phường An Bình, Cần Thơ) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm chương trình "Chia sẻ yêu thương" (2015-2025) và tặng 550 phần quà Tết Bính Ngọ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin hàng ngày