Tấm lòng của cụ già neo đơn

Cụ Huỳnh Thị Mai (86 tuổi) sống neo đơn không  ai chăm sóc lại bị tật nguyền (ảnh) do tai nạn   giao thông (mục "Mở rộng lòng từ" GN 502) đã được chư tôn đức Tăng Ni, các nhà hảo tâm và bạn đọc Báo Giác Ngộ đồng cảm, chia sẻ và hỗ trợ số tiền 31,5 triệu đồng.

Ngày 13-11, TT.Thích Chơn Tịnh, Phó ban TTXH Báo Giác Ngô thay mặt bạn đọc đến tận nhà cụ Mai tại 244/1 Tùng Thiện Vương (Q.8) để trao tặng số tiền trên. Tuy nhiên, cụ Mai tâm sự với TT.Chơn Tịnh: “Đây là số tiền lớn, con ăn uống không nhiều lại sống chết nay mai. Mỗi ngày con nghe đài, thấy bà con miền Trung khổ vì lũ lụt, mất hết nhà cửa nên con xin thầy chuyển dùm số tiền này đến bà con vùng lũ lụt”.

tamlong.gif

Thay mặt bạn đọc, chúng tôi cũng thuyết phục cụ nhận một nửa số tiền này để có tiền sinh sống. Nhưng, cụ Mai nhất quyết không nhận, một mực gởi số tiền trên đến cho bà con vùng lũ, TT.Thích Chơn Tịnh đành phải nhận lời và chuyển số tiền này đến bà con vùng lũ Phú Yên, Bình Định.

Cụ Mai cũng nhờ Báo Giác Ngộ gởi lời cảm ơn đến tất cả những tấm lòng đã chia sẻ, giúp cụ số tiền trên để cụ có dịp chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày