Những chiếc đèn lồng đỏ đã làm bừng sáng các đường phố trên khắp đất nước Trung Quốc trong lễ hội đèn lồng thường niên, diễn ra đúng vào ngày rằm tháng Giêng theo âm lịch.
Hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đổ về phố cổ Hội An (Quảng Nam) đêm 16/2 để dự lễ hội đèn lồng, thả hoa đăng cầu ước may mắn đầu xuân trên dòng sông Hoài thơ mộng.
Giác Ngộ - Ngày mùng một Tết năm Tân Mão (2011), hàng ngàn người đã đến chùa Phật giáo Quốc Tế ở thành phố Richmon, bang British Columbia, Canada thành kính dâng hương cầu nguyện năm mới an khang thịnh vượng.
Hội chợ Tết 2011 năm nay vẫn do Hội bạn trẻ Mỹ-Việt (Vietnamese American Youth Alliance- VAYA) tổ chức tại sân của công viên Balboa Park ở thành phố San Diego (California).
Sắc đào vùng cao, hạnh phúc dưới bầu trời pháo hoa, nụ cười thôn nữ Sa Đéc... là những hình ảnh đẹp về ngày xuân trên mọi miền đất nước.
Mùa xuân tới, thành phố hoa Đà Lạt như thay màu áo mới với trăm hoa đua sắc.
Bạn có thể thỏa sức ngắm nhìn hoa mai anh đào, dã quỳ, bồ công anh hay các loại hoa hồng, hoa cúc...
Dù diễn ra vào những thời điểm khác nhau trong năm, nhưng cũng như ở Việt Nam, không khí đêm giao thừa ở các quốc gia châu Á luôn náo nhiệt. Mọi người đều hân hoan chào đón năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mời bạn cùng hòa mình vào không khí của giờ khắc thiêng liêng này qua loạt ảnh sinh động dưới đây.
Mồng Một Tết, trời đã ấm dần nên từ rất sớm người dân đã đổ ra đường đón xuân, cúng tổ tiên và kéo về các chùa quanh vùng, người lớn cầu may, giải hạn, giới trẻ xin chữ với mong ước một năm mới học tập thành tài.
Cùng với Việt Nam, người dân một số nước Châu Á như Trung Quốc, Singapore, Phillipines... đang nô nức chuẩn bị chào đón năm mới theo Âm lịch.
Đường phố Sài Gòn những ngày giáp Tết được thay màu áo mới. Nhiều tuyến phố rực rỡ sắc vàng của mai, sắc hồng của đào cùng trăm loại hoa đua sắc.
Có một loài hoa mà ở đâu trên khắp đất nước Việt Nam ngày xuân vẫn luôn được mọi người tìm mua về để trang trí cho ngôi nhà thêm sắc Tết đó chính là những nụ Tầm xuân.
Trong những triển lãm nhóm năm 2010, họa sĩ - nhà giáo Đặng Thị Dương gây được sự chú ý với những tranh vẽ hoa, phong cảnh mềm mại, nữ tính và loạt tranh về những con thú, trong đó có con mèo ngộ nghĩnh, đáng yêu, được chị vẽ với tình cảm thật đặc biệt. Để vẽ chúng, phải có “người mẫu” như chị kể:
Bên cạnh sự đổi thay của phố phường, chợ hoa Hàng Lược cổ kính vẫn tồn tại và nhộn nhịp mỗi độ Tết đến, xuân về như một nét đẹp không thể thiếu của đất Hà Thành. Dưới đây là chùm ảnh ở chợ hoa Hàng Lược những ngày sát Tết âm lịch 2011:
Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy... hàng loạt ông đồ bày giấy mực trên các vỉa hè ở Sài Gòn. Từ nhiều năm nay, hình ảnh này đã trở thành một nét văn hóa của vùng đất này. Tamnhin.net ghi lại một số hình ảnh ông đô thời hiện đại
Sưu tập 12 bức tranh con mèo vừa được họa sĩ Lê Bá Ðảng đưa từ Paris (Pháp) về tặng cho Huế và được trưng bày tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Ðảng (15 Lê Lợi, Huế) nhân dịp Tết Tân Mão.
Giác Ngộ - Nhân mùa xuân Tân Mão trang nhà xin giới thiệu đến bạn đọc bộ sưu tập ngộ nghĩnh tin yêu của các chú mèo nhà ta.
Là loài hoa chơi xuân của người Hà Nội, hoa đào luôn là nguồn cảm hứng sáng tác của các nhiếp ảnh gia mỗi độ xuân về.
Theo quan niệm của người Trung Quốc, màu đỏ tượng trưng cho may mắn, an lành, hạnh phúc. Vì vậy, những ngày cuối năm này, khắp Trung Quốc giăng hoa, kết đèn lồng đỏ, viết câu đối Tết … hướng tới năm con Thỏ.
Vẻ đẹp muôn màu của cây, hoa tạo thêm sắc màu cho ngày Tết. Tuy nhiên, để có thêm sự mới mẻ thì cách cắm hoa là một điều khá quan trọng. Hãy xem những cách cắm hoa rất đơn giản mà mới mẻ và đẹp mắt.
Chợ hoa với muôn sắc màu của hoa đào, hoa cúc, hoa ly, lay ơn... không chỉ là cảnh mua bán mà còn là cuộc dạo chơi thưởng thức cái đẹp của mỗi gia đình hay từng cặp đôi yêu nhau.