Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cao nhất Việt Nam

GN - Tượng Bồ-tát Quán Thế Âm nằm trong quần thể khu tâm linh diện tích 12 héc-ta chùa Linh Ứng - Bãi Bụt (TP.Đà Nẵng) được xem là tôn tượng cao nhất Việt Nam hiện nay. Tôn tượng Đức Bồ-tát hướng ra Biển Đông, là nơi mà hàng ngày có nhiều du khách cũng như người dân địa phương đến chiêm bái, dâng lời nguyện cầu được hồng ân từ nước cam-lồ thanh tẩy mọi lo toan, phiền muộn, để tâm hồn thanh thoát, bao dung, rộng lượng hơn…
tnam4.JPG
Quần thể tâm linh chùa Linh Ứng - Ảnh: T.N

Ngắm bên ngoài tôn tượng

Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm được thiết kế với hình dáng hiện thân một người nữ đứng khoan thai, khoác trên mình bộ y mềm mại uyển chuyển với nhiều hoa văn, họa tiết thể hiện những đường nét tinh túy, quý phái nhưng vô cùng gần gũi, thánh thiện.

Chiều cao thân tượng hơn 67m, đứng trên tòa sen với đường kính rộng 35m, được tôn trí trên một đài cao với nhiều lối lên, xuống được thiết trí thành đường bậc thang có đôi rồng chầu hai bên lối đi. Sắc diện của Ngài được các nghệ nhân lão luyện trong nghề trau chuốt nên một khuôn mặt dịu hiền, thanh tú với ánh mắt nhìn xuống đầy từ bi, luôn sẵn sàng phổ độ, cứu giúp chúng sanh. Tay phải Ngài bắt ấn tam muội, tay trái nâng bình nước cam-lồ chứa những giọt thanh lương làm thanh tịnh khắp chốn nhân gian, phần trên đỉnh đầu tôn tượng, các nhà điêu khắc đã tôn tạo một tượng Đức Phật với chiều cao 2m.

Khám phá bên trong tôn tượng

Tên gọi Bãi Bụt có từ bao giờ?

Chùa Linh Ứng - Bãi Bụt ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển, một khu đất bằng phẳng trên một ngọn núi nằm trên tổng thể của bán đảo Sơn Trà. Tương truyền vào thời vua Minh Mạng (thế kỷ XIX), dân chài ven biển Thọ Quang thuộc Q.Sơn Trà ngày nay đã phát hiện trên bãi ngang một pho tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, họ cùng nhau lập am thờ cúng, để ngư dân hàng ngày cầu nguyện mong trời yên, biển lặng cho những chuyến đi biển an toàn. Từ đó khu vực dân làng lập am được gọi là Bãi Bụt.

Trong lòng tôn tượng được xây dựng thành 19 tầng, mỗi tầng có thiết trí các tượng Phật, tượng Bồ-tát Quán Thế Âm với nhiều kiểu dáng, tư thế khác nhau. Ví như ở tầng đầu tiên được tôn trí làm chánh điện với ban thờ Tam Thế Phật, tầng hai tượng Quán Thế Âm kiết-già hàng ma, các tầng còn lại  được tạc Quán Thế Âm theo các hạnh nguyện biến hóa thân chính của Ngài và được đặt tên là “Phật trung hữu Phật”.

Theo HT.Thích Thiện Nguyện, trú trì chùa Linh Ứng - Bãi Bụt giải thích thì “Phật trung hữu Phật” có nghĩa là “Trong Phật có Phật” - ngụ ý trong thân tôn tượng có 19 tầng đều được tôn trí tượng Phật. Đặc biệt, trên tầng cuối cùng, ngoài tôn tượng bảy Phật Dược Sư, Phật A Di Đà còn có 12 bức tranh hình tượng Quán Thế Âm thể hiện bằng 12 lời nguyện của Ngài - gồm hình tượng và ngôn ngữ tiếng Việt, mang đậm tính mỹ thuật, trang nghiêm được Phật tử thập phương dâng cúng.

Một điều vô cùng thú vị khi khám phá bên trong tôn tượng, du khách có thể hình dung như mình đang bước vào bên trong một đại tự cao bằng tòa nhà 30 tầng, mỗi tầng có một cách tôn trí, thờ tự khác nhau khá độc đáo, cũng như sức lan tỏa mạnh mẽ từ những góc nhìn.

tnam1.jpg


Tôn tượng Quán Thế Âm cao nhất VN với thân tượng hơn 67m, đứng trên tòa sen với đường kính rộng 35m

Khi đến bờ biển TP.Đà Nẵng, dù bạn ở bãi biển Xuân Thiều, biển Thanh Bình hay chân đèo Hải Vân, qua đến tận bãi biển Ngũ Hành Sơn, tít tắp đến gần bờ biển giáp tỉnh Quảng Nam, đâu đâu bất kỳ, mỗi khi phóng tầm mắt ra biển, bạn đều bắt gặp hình dáng tôn tượng Mẹ hiền Quán Thế Âm đang hướng nhìn ra Biển Đông - tựa lưng vào bán đảo Sơn Trà. Lên tới tầng thượng của tôn tượng, bạn có thể nhìn được cảnh quan đầu biển, cuối sông của toàn cảnh TP.Đà Nẵng.

Một công trình tâm linh hợp lòng người

Chia sẻ với CTV Giác Ngộ, HT.Thích Thiện Nguyện, Quyền Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì ngôi chùa cho biết: “Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm được tôn tạo bởi ý nguyện thiêng liêng của ngư dân trên vùng đất biển này, phù hợp với tấm lòng hộ trì Phật pháp của các vị lãnh đạo, chính quyền. Họ luôn tin tưởng vào lòng từ bi, hạnh nguyện độ trì, cứu khổ, lắng nghe mọi nỗi khổ của chúng sanh của Bồ-tát Quán Thế Âm mà chung sức, chung lòng tạo dựng nên một công trình tâm linh xứng với cảnh quan của một quần thể danh thắng - đó cũng là điều góp phần cho sự duy trì mạng mạch Phật pháp nơi đây được tồn tại và phát triển”.

Theo đó, tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm chùa Linh Ứng - Bãi Bụt được khởi công xây dựng vào ngày 19-6 ÂL năm 2004 (cách đây đúng 10 năm). Sau 6 năm xây dựng, với sự huy động máy móc, thiết bị san ủi hàng triệu mét khối đất đá, cùng sự góp mặt của những nghệ nhân tạc tượng hàng đầu cả nước, được sự hộ trì của các cấp lãnh đạo TP.Đà Nẵng và Phật tử thập phương, đến ngày 19-6 ÂL năm Canh Dần (2010), tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm cao nhất VN cùng cảnh quan ngôi chùa đã được khánh thành.

tnam2.JPG


Tôn tượng Quán Âm trên Bãi Bụt - nhìn từ xa - Ảnh: T.Nam

Nói về sự phát triển trong tương lai của khu Linh Ứng - Bãi Bụt, HT.Thích Thiện Nguyện cho biết thêm: “Khuôn viên chùa đang được phép mở rộng, kết hợp cùng nhiều hoạt động của các tiểu khu du lịch, leo núi, ngắm biển, lặn ngắm san hô do Nhà nước tổ chức. Trong tương lai gần, chùa sẽ cho xây dựng một khu vực mới với nhiều cảnh quan đẹp, có tượng Phật Niết-bàn, tương xứng với cảnh quan chung của chùa”.

Còn về tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa, Hòa thượng nói, đó là một biểu tượng từ bi - trí tuệ, luôn đem lại lợi lạc cho quần sanh, tôn tượng còn là dấu ấn in đậm bước phát triển của đạo Phật trên con đường hội nhập, là nơi hội tụ tâm linh, một điểm đến của du khách hành hương trong hành trình du lịch tâm linh về miền di sản ở các tỉnh, thành miền Trung...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...
Ảnh: Istock

Vượt thoát lưới vô minh

GNO - Giữa cuộc sống đầy biến động và vô thường, con người dễ bị che mờ bởi những ảo tưởng và sai lệch trong nhận thức. Vô minh không chỉ là bóng tối che phủ tâm trí, mà còn là gốc rễ dẫn đến khổ đau.

Thông tin hàng ngày