Vu Lan nhớ đến mẹ hiền

Ngày lễ Vu Lan Hàng năm cứ vào  rằm tháng bảy âm lịch. Mùa báo hiếu Cha, Mẹ: đức, hiếu, trung, lòng từ bi, hỉ xả giúp con người sống tốt hơn.

 Tôi nhớ về Mẹ tôi. Ngày đó Ba tôi công tác xa nhà, một mình Mẹ chịu nhiều hy sinh, vất vả sớm hôm tần tảo công việc gia đình, xã hội trọn vẹn đôi đường. Mẹ lo cho Cha mẹ già và cả đàn con miếng cơm, manh áo, học hành nên người có ích cho xã hội.

Khi gia đình sum họp, Ba tôi lại lâm trọng bệnh mất đi. Một mình Mẹ giấu đi giọt nước mắt khóc trong cô đơn lặng lẽ.

Các con như đàn chim đủ lông, cánh bay đi xa: Học hành, công việc... lâu lâu mới có dịp về thăm Mẹ. Mẹ vui dành cho con những gì tốt nhất, ngon nhất, đẹp nhất trên đời.

Mẹ theo dõi từng bước trưởng thành của các con. Mẹ vui, buồn cùng những đứa con thân yêu của mình.

Ngày còn nhỏ tôi là đứa ngỗ nghịch nhất nhà, thường hay bị ăn đòn nên nghĩ rằng Cha, Mẹ không thương mình.

Lớn lên tôi mới hiểu “Thương cho roi cho vọt”. Cha, Mẹ đánh một roi nhưng lòng người vô cùng đau xót.

“Sống ở đời phải có hiếu, nghĩa, nhân”, lời chỉ dạy đó đã thấm sâu vào tâm khảm đi theo tôi suốt chặng đường đời.

Lớn lên chị em chúng tôi trở thành những người con hiếu thảo, phấn đấu học hành vươn lên, cùng nhau giúp đỡ, hòa thuận, vững vàng trong cuộc sống.

Mẹ cũng theo Cha về nơi chín suối, lòng các con thương tiếc vô hạn.

Hàng năm đến ngày giỗ Cha, Mẹ, chúng tôi lại quây quần bên nhau làm mâm cơm để tưởng nhớ đến công lao đã sinh thành, dưỡng dục, cho chúng tôi cuộc sống làm người.

Tình thương yêu của Mẹ, Cha dành cho con như trời như bể. Dẫu ở nơi đâu, đi đâu mẹ vẫn luôn hiện hữu trong tôi. Ánh mắt mẹ  như dõi theo lo lắng, vui, buồn cùng những thành công hay khiếm khuyết của tôi, luôn dõi theo những bước chân tôi trên vạn nẻo đường đời.

Lễ Vu Lan nhớ đến cha mẹ, tôi thắp nén nhang để tưởng nhớ. Ở dưới suối vàng yên nghỉ chắc cha mẹ tôi cũng an lòng vì đàn con thân yêu của mình.

Ngày Vu Lan tôi muốn gửi tới bạn tôi trên Yume thông điệp yêu thương :

Hỡi những ai còn Mẹ hãy cài lên áo bông hồng đỏ hạnh phúc.

Vu Lan nhớ đến mẹ hiền ảnh 1

Hãy dành cho Cha, Mẹ những tình yêu thương trân trọng nhất, xin hãy yêu quý cha mẹ. Hãy gìn giữ, nâng niu cha mẹ như báu vật. Đừng để khi cha mẹ mất đi mới sầu muộn, khóc than lúc đó thì đã quá muộn rồi. Thời gian đã trôi qua có trở lại bao giờ.

Vu Lan nhớ đến mẹ hiền ảnh 2

Hỡi những ai không còn Mẹ hãy cài lên áo bông hồng trắng để tưởng nhớ đến Người

Tri ân đến Cha, Mẹ ta nguyện cố gắng phấn đấu trong học tập, công tác, sống có ích cho đời.

Mùa Vu Lan đến, mùa của rộn ràng yêu thương, mùa của tri ân, Yume bạn và tôi hãy cùng nhau cố gắng báo đáp công lao như trời biển của Mẹ, Cha bạn  nhé!

                                   24/08/2010 – Hương Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đinh Công Quân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Cần Thơ cho những đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2022-2025 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Người trẻ phụng sự trong ngôi nhà Giáo hội

GNO - Mười bốn năm phụng sự, từ một chú bé sớm tối bên cửa chùa đến một cư sĩ phụng sự cho Giáo hội, hành trình của Quân là một minh chứng sống động cho tinh thần đem sức trẻ lan tỏa những giá trị nhân văn của đạo Phật vào cuộc đời.
Hành trình rước Phật: Nơi những câu chuyện chạm vào lòng người

Hành trình rước Phật: Nơi những câu chuyện chạm vào lòng người

GNO - Dưới ánh sáng lung linh của xe hoa, đèn và cờ phướn rực rỡ thắp sáng phố phường, hành trình ấy không chỉ là một nghi lễ trang nghiêm, mà còn dệt nên những câu chuyện lay động về đức tin kiên định, sự trao truyền thế hệ và khát vọng lan tỏa mạch nguồn bình an của những người con Phật.

Thông tin hàng ngày